Huỳnh Thị Như Quỳnh, 22 tuổi, hiện là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6. Đối với nhiều người, việc mặc áo trắng quần tây hay ăn vặt ở căn tin là điều hết sức bình thường, nhưng với Quỳnh, đó là cả một cột mốc lớn trong cuộc đời.

Quỳnh tâm sự, ngày đầu tiên ngồi trong lớp học, nhìn bạn bè và thầy cô, cô đã vô cùng xúc động. Cuối cùng, sau bao nhiêu trắc trở, cô cũng đã có thể đến trường như bao người.
Tuổi thơ của Quỳnh không hề êm đềm. Cô lớn lên mà không biết mặt cha. Năm lên 4 tuổi, mẹ cô đi bước nữa, Quỳnh về sống với bà ngoại trong một căn nhà trọ nhỏ gần cầu Thị Nghè. Hàng ngày, hai bà cháu lặn lội đi bán vé số, nhặt ve chai kiếm sống. Vì cuộc sống quá khó khăn, Quỳnh chưa từng dám mơ đến chuyện đi học.
Năm 8 tuổi, Quỳnh được tạo điều kiện theo học lớp phổ cập tiểu học buổi tối tại một căn phòng nhỏ của trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây. Mỗi tối, cô bé đến lớp khoảng hai tiếng đồng hồ, trừ những ngày cuối tuần.
Ở lớp học bổ túc, Quỳnh không có đồng phục. Cô thường đến lớp với bộ quần áo lấm lem sau một ngày dài mưu sinh. Cô cũng chưa từng biết đến cảm giác được cha mẹ đưa đón hay những món ăn vặt ở căn tin trường. Quỳnh ngậm ngùi nhớ lại những lần đứng ở cổng trường, nhìn các bạn học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh được cha mẹ đưa đón, cô luôn cảm thấy chạnh lòng vì mình không có được điều đó.
Năm Quỳnh học lớp 5, bà ngoại bị tai biến và nằm liệt giường. Mất đi nguồn thu nhập chính, hai bà cháu phải nương nhờ cửa chùa. Đến năm 2017, bà ngoại qua đời.
Sau đó, Quỳnh được một người chị họ cưu mang, dạy chữ và làm toán. Cô cũng bắt đầu đi làm để tự nuôi sống bản thân. Vì chưa đủ tuổi lao động, Quỳnh xin làm phục vụ tại các quán ăn, quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới. Đến năm 18 tuổi, nhờ có giọng nói truyền cảm, Quỳnh được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị.
Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, giấc mơ được trở lại trường học vẫn luôn cháy bỏng trong lòng Quỳnh. Nhận thấy công việc hiện tại có tính đào thải cao, cô quyết tâm tìm đường học lại để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Quỳnh chia sẻ, cô mong muốn được học đại học, có được một tấm bằng để tìm một công việc ổn định, vừa có thể tự nuôi sống bản thân, vừa có ích cho xã hội, thay vì phải làm những công việc chân tay bấp bênh.
Đầu tháng 8, Quỳnh đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 để xin nhập học. Ngày nhận được thông báo trúng tuyển vào lớp 6, cô đã vô cùng xúc động. Để tự thưởng cho mình, Quỳnh đã mua một ly trà sữa và một đĩa mì trộn ở căn tin trường. Cô xúc động nói: “Cuối cùng thì em cũng đã biết mùi vị được ăn vặt trong căn tin trường là như thế nào. Đây là ngôi trường của mình chứ không phải đi học ké như ngày xưa”.
Trước khi đi học lại, Quỳnh từng lo lắng sẽ không theo kịp chương trình học. Tuy nhiên, niềm vui và sự háo hức đã giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi. Cô đã tìm mua và xin lại sách giáo khoa các môn Tiếng Việt, Toán của cả chương trình cũ và mới để ôn tập.
Trong hai tuần đầu tiên, Quỳnh cảm thấy mình có thể theo kịp bài giảng của thầy cô, chỉ riêng môn Toán là hơi khó khăn. Môn học mà cô yêu thích nhất là Lịch sử và Địa lý.
Để có thời gian đi học, Quỳnh đã xin giảm bớt giờ làm tại siêu thị và chấp nhận mức lương thấp hơn. Hiện tại, mỗi ngày cô đi làm từ 9h sáng đến 3h chiều, sau đó về nhà ăn cơm và đến trường lúc 6h tối.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Diên, giáo viên chủ nhiệm lớp của Quỳnh, rất ấn tượng với tinh thần ham học của cô học trò này. Quỳnh luôn đến lớp sớm, ngay cả khi trời mưa gió. Cô Diên cho biết, đối với các học sinh học buổi tối, chỉ cần các em đến lớp đầy đủ là thầy cô đã rất vui rồi. Riêng với Quỳnh, cô Diên cảm nhận được sự háo hức của em trong mỗi buổi học. Quỳnh là một học sinh rất chững chạc và lễ phép, có vốn tiếng Anh khá và khả năng giao tiếp tốt.
Quỳnh đặt mục tiêu sẽ bước chân vào cánh cổng đại học trước năm 30 tuổi, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Thương mại điện tử. Cô luôn tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày và không bao giờ được từ bỏ ước mơ của mình. Quỳnh tâm niệm: “Cùng một con đường, người khác có phương tiện tốt nên về đích trước, em đi bộ rồi cũng có ngày đến nơi dù chậm hơn”.
Admin
Nguồn: VnExpress