Công an trả lại 400 triệu đồng bỏ quên trên xe ô tô

Vào khoảng 18h30 ngày 25/9, Thiếu tá Lê Thị Tú, cán bộ Đội Tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, đã phát hiện một chiếc túi xách lạ trên cốp xe ô tô của mình khi vừa lái xe đến nhà bố mẹ đẻ ở phường Thành Vinh.

Nghi ngờ bên trong túi có tài sản giá trị, Thiếu tá Tú đã cẩn thận lái xe về chung cư nơi gia đình chị sinh sống, cách đó khoảng 1km, với hy vọng tìm được người đánh rơi. Chị suy đoán rằng có thể ai đó đã vô tình đặt túi lên cốp xe của chị khi chị đỗ xe ở sảnh chung cư.

Sau hơn một giờ chờ đợi mà không thấy ai đến nhận, Thiếu tá Tú đã nhờ bảo vệ chung cư mở túi để kiểm tra. Bên trong túi, chị phát hiện có hộ chiếu, giấy phép lái xe mang tên Phạm Ngọc Hiển, cùng với một lượng lớn tiền mặt gồm tiền Việt Nam và đô la Mỹ, tổng trị giá ước tính khoảng 400 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, vẫn không có ai liên hệ nhận lại tài sản, Thiếu tá Tú đã báo cáo sự việc với bảo vệ chung cư và sau đó mang chiếc túi về bàn giao cho lãnh đạo đơn vị.

Chị Tú (thứ hai từ phải sang) trao trả lại chiếc túi đựng 400 triệu đồng cho anh Hiển (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Công an cung cấp
Công an trao trả 400 triệu đồng cho người đánh rơi (Ảnh). Ảnh: Internet

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập biên bản, niêm phong số tiền và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin về chủ sở hữu. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân của chiếc túi là anh Phạm Ngọc Hiển, trú tại phường Vinh Phú, và mời anh đến trụ sở để làm việc. Vào ngày 26/9, sau khi xác minh và đối chiếu thông tin đầy đủ, Công an tỉnh Nghệ An đã trao trả toàn bộ tài sản cho anh Hiển.

Anh Hiển, một người kinh doanh xe ô tô cũ, cho biết vào tối ngày 25/9, khi đưa xe đi rửa tại một gara gần chung cư phường Thành Vinh, anh đã lấy đồ dùng cá nhân ra và vô tình đặt chiếc túi tiền lên cốp một chiếc xe ô tô 5 chỗ khác mà quên mất. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiếu tá Tú và Công an tỉnh Nghệ An vì đã giúp anh tìm lại tài sản bị thất lạc.

Chia sẻ về hành động của mình, Thiếu tá Tú cho biết chị cảm thấy nhẹ nhõm khi nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc túi. Chị nói: “Số tiền lớn như vậy, chắc hẳn ai mất cũng sẽ rất lo lắng. Thật may mắn là chiếc túi không bị rơi trong suốt quãng đường hơn một km tôi lái xe.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *