Tại hành lang Bệnh viện 1A, TP.HCM, những bước chân chậm rãi của cô gái 27 tuổi đến từ Gia Lai thu hút sự chú ý. Linh, tên cô gái, thỉnh thoảng dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế rồi lại cố gắng đứng lên, tiếp tục hành trình nhỏ của mình. Trong phòng bệnh, cô tự mình thực hiện các sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, ăn uống, thậm chí cúi xuống giặt quần áo. Những hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một nỗ lực phi thường của Linh sau hơn 15 năm.
Biến cố ập đến khi Linh mới 10 tuổi. Một tai nạn trong lúc vui chơi ở trường khiến tay chân cô yếu dần rồi liệt giường. Gia đình đã đưa Linh vào TP.HCM phẫu thuật cột sống cổ, nhưng chấn thương tủy sống quá nặng đã cướp đi khả năng đi lại của cô. Kể từ đó, mọi sinh hoạt của Linh đều phụ thuộc vào mẹ và các chị gái. Từ việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo đến bữa ăn hàng ngày, cô đều cần sự giúp đỡ. Linh chỉ có thể nằm hoặc ngồi một chỗ khi được người thân bế lên. Cô phụ giúp gia đình bằng việc bán tạp hóa, sau này học thêm bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

“Em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể bước đi được nữa”, Linh tâm sự.
Tháng 3 vừa qua, mẹ Linh quyết định đưa con đến Bệnh viện 1A, một cơ sở y tế chuyên về chỉnh hình và phục hồi chức năng. Thời điểm nhập viện, cơ của Linh đã bị teo và co rút nhiều, các khớp tứ chi cứng lại và gần như mất khả năng vận động, dù là những cử động cơ bản nhất. Mỗi lần thay đổi tư thế hay tập luyện, cô đều cần sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.
Bác sĩ Trịnh Minh Tú, Phó Khoa Phục hồi Chức năng, cho biết, do không được tập luyện sớm sau chấn thương cột sống cổ từ nhỏ, chức năng vận động của Linh đã suy yếu dần. Bác sĩ Tú cũng nhấn mạnh rằng, đối với chấn thương tủy sống, giai đoạn “vàng” để phục hồi tốt nhất là 3-6 tháng sau tai nạn. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, khả năng cải thiện vẫn còn, nhưng sẽ chậm hơn và hạn chế hơn, tùy thuộc vào mức độ chấn thương. Tại khoa, nhiều bệnh nhân đã kiên trì tập luyện và từng bước lấy lại được khả năng đi lại.
“Phục hồi cho bệnh nhân liệt tủy lâu năm là một quá trình đầy thách thức, đòi hỏi sự kiên trì mỗi ngày”, bác sĩ Tú chia sẻ. Khi tiếp nhận Linh, đội ngũ y tế đã bắt đầu bằng các bài tập kéo giãn cơ co cứng, sau đó tập ngồi, tập đứng, tập đi và các hoạt động trị liệu.

Cử nhân vật lý trị liệu Danh Huỳnh Minh Tâm, người trực tiếp hướng dẫn Linh, cho biết cô luôn nỗ lực hết mình, chịu đau giỏi và hợp tác tích cực. Nhờ vậy, chỉ sau một tháng, Linh đã có thể chập chững những bước đi đầu tiên. Đến nay, sau khoảng nửa năm, Linh đã có thể tự mình thực hiện nhiều sinh hoạt cá nhân như ăn uống, mặc quần áo, giặt giũ. Cô cũng được tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp để cải thiện thể trạng, tăng cân, giúp việc tập luyện hiệu quả hơn, đồng thời giữ cho tinh thần luôn vui vẻ và lạc quan.
Linh sẽ được xuất viện trong tuần này để trở về Gia Lai, nơi cô sẽ tiếp tục tập luyện tại nhà. “Đi lại được là một phép màu mà em chưa từng dám mơ ước. Em chỉ mong mình ngày càng đi vững hơn, tự lo được cho bản thân để mẹ và chị bớt vất vả”, Linh xúc động nói.
Admin
Nguồn: VnExpress