Mẹ đơn thân kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư

Năm 2023, chưa đầy một tháng sau phiên tòa ly hôn, chị Ánh bàng hoàng nhận tin mắc ung thư vú giai đoạn 3C. Quyền nuôi hai con nhỏ (7 và 2 tuổi) vừa thuộc về chị, cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân còn chưa kịp ổn định thì “bản án tử” đã ập đến.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn từ khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn ba dao động từ 40% đến 86%, tùy thuộc vào đặc tính sinh học của khối u và độ tuổi của người bệnh. Quan trọng hơn, kết quả này còn phụ thuộc vào nỗ lực điều trị, ý chí chiến đấu, và sự đồng hành từ gia đình.

Chị Ánh rơi vào tuyệt vọng. Chị nhớ lại: “Trước mắt tôi khi ấy là một khoảng không vô định: không chồng, không chỗ dựa, bệnh hiểm nghèo lại còn phải nuôi dạy hai con thơ.” Áp lực kinh tế cũng khiến chị từng nghĩ đến việc từ chối điều trị, xem cái chết như một sự giải thoát.

Nhiều đêm nhìn các con say giấc, chị Ánh trào dâng nỗi xót xa: “Nếu không còn mẹ, các con sẽ sống ra sao?”. Chị chuẩn bị sẵn tâm lý, tính đến chuyện gửi con cho em gái ruột chăm sóc sau khi mình qua đời. May mắn thay, người thân đã kịp thời động viên chị cố gắng điều trị “vì các con” và chung tay hỗ trợ tài chính. Từ đó, chị có thêm động lực để bước vào cuộc chiến cam go.

Ca phẫu thuật cắt tuyến vú được tiến hành tỉ mỉ, cẩn thận. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư đã di căn đến 12 hạch nách và hạch thượng đòn, tế bào ung thư còn lan đến thành ngực. Những ngày sau đó là chuỗi ngày hóa trị, xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại và ngăn ngừa nguy cơ tái phát.

Sau mỗi đợt truyền hóa chất, chị Ánh chán ăn. Cô con gái 7 tuổi tập tành nấu cháo thịt bằm rau củ cho mẹ, món cháo mà chị luôn miệng khen là “ngon nhất trần đời”.

Điều dưỡng truyền thuốc cho chị Hằng trên ghế chuyên dụng dễ dàng điều chỉnh tư thế, êm ái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Điều dưỡng chăm sóc chị Hằng truyền thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Internet

Trong quá trình điều trị, chị Ánh vẫn cố gắng đi làm tại một cửa hàng tiện lợi để trang trải cuộc sống. Những hôm lịch tái khám, hóa trị, xạ trị trùng với giờ làm, chị may mắn được đồng nghiệp tạo điều kiện đổi ca. Nhờ có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sẻ chia, chị Ánh được tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất, không gục ngã trước những biến cố dồn dập.

Sau gần hai năm kiên trì chiến đấu, chị Ánh vỡ òa khi bác sĩ thông báo bệnh đã thoái lui và sức khỏe ổn định.

Cùng cảnh ngộ, chị Hằng, 38 tuổi, một bà mẹ đơn thân nuôi con ba tuổi, phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn ba. Ban đầu, chị Hằng nản lòng, không muốn điều trị vì sợ mổ. Nhưng mỗi khi về nhà, nhìn thấy con chạy ùa ra đón mẹ, chị lại quyết tâm phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng và nạo hạch di căn, sau đó hóa trị để ngăn ngừa tái phát. Gánh nặng tiền thuốc, tiền sữa, tiền học, tiền sinh hoạt gia đình ngày càng chồng chất. Vừa điều trị, chị vừa bán hàng online, nhưng thu nhập ít ỏi chỉ đủ chi tiêu cơ bản. Cuối cùng, chị đành bỏ dở điều trị vì không đủ khả năng.

Bác sĩ Tấn đã thuyết phục chị Hằng tiếp tục, bởi chị đang đáp ứng tốt với hóa trị và có tiên lượng sống sau 5 năm lên đến 90%. Nếu bỏ cuộc, chị sẽ đánh mất cơ hội quý giá. Nghĩ đến việc con còn nhỏ dại mà đã mất mẹ, chị Hằng quyết định vay mượn để tiếp tục điều trị. Hiện tại, các kết quả kiểm tra cho thấy chị Hằng đã kiểm soát được ung thư, nhưng vẫn cần tái khám định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm những bất thường.

Bác sĩ Tấn kiểm tra sức khỏe cho chị Ánh trong thời gian điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bác sĩ Tấn kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Ánh tại Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Internet

Bác sĩ Tấn chia sẻ, việc nhận chẩn đoán ung thư thường gây ra cú sốc tâm lý lớn, kèm theo gánh nặng kinh tế và tinh thần. Tâm lý buông xuôi, cho rằng ung thư đồng nghĩa với “án tử”, cùng với chi phí điều trị đắt đỏ và áp lực duy trì kinh tế gia đình, khiến nhiều bệnh nhân dễ dàng từ chối điều trị hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, thuốc nội tiết… tuy có tác dụng tiêu diệt tế bào ác tính, nhưng cũng gây ra nhiều tác dụng phụ, khiến người bệnh mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

So với những bệnh nhân khác, các bà mẹ đơn thân mắc ung thư phải đối mặt với nhiều áp lực hơn. Họ suy kiệt về thể chất, khủng hoảng về tinh thần và bế tắc về kinh tế gấp bội. Họ vừa phải nuôi con, vừa phải điều trị bệnh, trong khi rất cần sự động viên, hỗ trợ từ người thân để có thể tập trung chữa bệnh. Tâm lý dồn nén, căng thẳng kéo dài khiến người bệnh dễ nản lòng, buông xuôi. Hormone căng thẳng tăng cao, chẳng hạn như cortisol, gây suy giảm hệ miễn dịch và làm chậm quá trình hồi phục. Nếu không có con cái bên cạnh, gia đình hỗ trợ về mặt tâm lý, nhiều người bệnh có thể bỏ cuộc, mất đi động lực chiến đấu.

Theo Globocan 2022, ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.000 ca mắc ở cả hai giới. Tuy nhiên, đây cũng là bệnh ung thư có khả năng điều trị khỏi cao và tỷ lệ sống sau 5 năm cao nhất.

Quá trình điều trị ung thư có thể kéo dài từ ba tháng đến hàng chục năm, trải qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ của người bệnh. Với sự phát triển của y học, nhiều phác đồ điều trị đã được cải tiến, rút ngắn thời gian nằm viện, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao. Đồng thời, bảo hiểm y tế cũng góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho người bệnh, theo bác sĩ Tấn.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè về mặt tài chính, chăm sóc con cái, đưa đón con đi học… Sự động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ. Khi người bệnh không còn đơn độc về kinh tế và tinh thần, cơ hội chiến thắng bệnh tật sẽ lớn hơn.

Hiện tại, cuộc sống của chị Ánh và hai con đã ổn định hơn trước. Mỗi ngày, chị đưa các con đến trường rồi đi làm, chiều về lại tất bật vào bếp nấu những món ăn mà các con yêu thích. Mái tóc của chị đã mọc lại sau những đợt hóa trị, khuôn mặt cũng tươi tắn hơn. Chị Ánh tâm sự: “Nếu tôi bỏ cuộc, ba mẹ con đã không có những bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này.” Ngôi nhà của chị lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của trẻ thơ.

Còn chị Hằng đang ấp ủ dự định mở một cửa tiệm nhỏ để vừa ổn định kinh tế, vừa có thời gian linh động chăm sóc con và bản thân. Chị cố gắng tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, thịt nạc và cá. Buổi tối, chị thường đọc truyện và chơi đùa cùng con, vừa để bù đắp cho những tháng ngày điều trị đau đớn, vừa để trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.

*Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo mật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *