Vợ giận vì tôi từ chối cho anh vợ ‘nợ chúa Chổm’ vay 200 triệu

Gia đình tôi đang rơi vào tình huống khó xử liên quan đến vấn đề tiền bạc với anh chị vợ. Anh vợ tôi, sau một tai nạn, không có việc làm ổn định và phụ giúp vợ làm tóc tại nhà. Trong khi đó, chị dâu lại có thói quen chi tiêu mạnh tay.

Vợ nặng lời vì tôi không cho anh vợ nợ như chúa chổm vay thêm 200 triệu

Trước đây, hai anh chị đã nhiều lần vay mượn tiền của vợ chồng tôi. Một vài lần họ trả đúng hẹn, nhưng phần lớn là trễ hẹn, thậm chí có những khoản đến nay đã vài năm vẫn chưa thấy hồi âm.

Mới đây, anh chị lại tiếp tục hỏi vay vợ tôi 30 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, với lý do không thể vay mượn từ ai khác. Điều này cho thấy tình hình tài chính của họ đang rất khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, hôm qua, anh chị tiếp tục đề nghị vay thêm 200 triệu đồng để mua đất và hứa sẽ trả dần.

Tôi hoàn toàn không muốn cho vay thêm, bởi những khoản nợ nhỏ trước đây còn chưa trả được, trong khi cuộc sống sinh hoạt của họ vẫn rất xa hoa. Tuy nhiên, vợ tôi dường như không nhận ra điều này. Dù tôi đã cố gắng phân tích nhẹ nhàng, cô ấy vẫn tỏ ra khó chịu và thậm chí nặng lời với tôi.

Tôi thực sự lo lắng về khả năng trả nợ của anh chị vợ nếu vợ tôi đồng ý cho vay số tiền lớn này. Liệu có khả năng nào số tiền đó sẽ được trả lại không? Và quan trọng hơn, tôi phải làm thế nào để vợ tôi hiểu rằng cô ấy đang bị lợi dụng và trở thành nguồn cung tiền cho anh chị vợ?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *