Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có hai con nhỏ. Gia đình tôi đang sống chung với bố mẹ trong căn nhà ba tầng ở mặt phố. Vợ tôi quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái. Tôi thường đi làm từ sáng sớm và về muộn, nhiều khi vừa ăn cơm xong đã phải giải quyết công việc qua điện thoại. Mẹ tôi là người nghiêm khắc, hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, từ việc chê cơm nấu vội đến việc giặt quần áo không sạch hay việc chăm sóc con cái chưa chu đáo. Tôi quen với điều này và xem đó là chuyện thường ngày trong gia đình, nhưng vợ tôi ngày càng trở nên ít nói và hay than thở.
Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn vào một buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm. Điện thoại tôi reo, do đang bận tay nên tôi đã bật loa ngoài để nghe. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ tự xưng là vợ của một người đàn ông nào đó, cô ta tố cáo vợ tôi ngoại tình với chồng cô ta và buông những lời lẽ khó nghe. Khi tôi yêu cầu bằng chứng, cô ta nói chưa có. Tôi tắt máy trong sự bực bội và nhận ra sự sơ suất của mình khi để cả nhà nghe thấy câu chuyện này. Mọi người định hỏi vợ tôi về sự việc, nhưng tôi đã ngăn lại và nói rằng đây là chuyện riêng của hai vợ chồng, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Mẹ tôi không hài lòng nhưng không nói gì thêm.

Sau bữa ăn, chúng tôi lên phòng. Tôi im lặng chờ đợi vợ giải thích, nhưng gần hai tiếng trôi qua, cô ấy vẫn không nói một lời. Cuối cùng, tôi phải lên tiếng hỏi trước: “Chuyện đó có thật không?”. Vợ tôi đã trả lời “Có”. Sau đó, cô ấy vừa khóc vừa kể rằng cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này, mọi hành động đều bị soi xét. Tôi thì đi làm suốt ngày, dù ở nhà nhưng tâm trí vẫn bận rộn với công việc. Cô ấy đã nhiều lần muốn chia sẻ nhưng chỉ nhận lại sự hời hợt từ tôi. Điều đáng nói là cô ấy không hề xin lỗi hay cầu xin sự tha thứ, mà tỏ ra dường như không cần điều đó. Cô ấy nói rằng tôi muốn giải quyết chuyện này như thế nào thì tùy.
Thật trớ trêu, người phản bội là vợ tôi, nhưng người phải đưa ra quyết định lại là tôi. Tôi vẫn còn yêu vợ và không muốn gia đình tan vỡ vì con cái, nhưng trong lòng lại đầy cay đắng. Nếu tha thứ, thì làm sao có thể tha thứ khi vợ tôi dường như không cần sự tha thứ đó? Tôi thực sự rất bối rối và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress