Stamford Bridge vang vọng những tiếng la ó khi tiền đạo Danny Welbeck, 34 tuổi, ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ, khép lại một ngày đáng quên cho Chelsea và huấn luyện viên Enzo Maresca. Bàn thắng của Welbeck không chỉ giúp Brighton gỡ hòa mà còn hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng của đội khách.
Chelsea nhập cuộc đầy chủ động, gây sức ép lên khung thành thủ môn Bart Verbruggen. Phút 24, Reece James có pha thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng, bóng khẽ chạm Kaoru Mitoma, tạo điều kiện cho Enzo Fernandez băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu.
Bước ngoặt trận đấu xảy ra ngay đầu hiệp hai. Trevoh Chalobah phạm lỗi với Diego Gomez khi tiền đạo Brighton có cơ hội đối mặt thủ môn. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Simon Hooper quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Chalobah. Đây là trận thứ hai liên tiếp Chelsea phải thi đấu thiếu người tại Ngoại hạng Anh, sau khi thủ môn Robert Sanchez bị đuổi ở trận thua trước Manchester United.
Tận dụng lợi thế hơn người, huấn luyện viên Fabian Hurzeler tung Welbeck vào sân thay cho Mitoma ở phút 67, và sự thay đổi này ngay lập tức phát huy hiệu quả. Phút 77, Yankuba Minteh đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua Malo Gusto rồi tạt bóng chính xác để Welbeck đánh đầu hạ gục Robert Sanchez, gỡ hòa 1-1 cho Brighton.

Chưa dừng lại ở đó, phút 89, tiền vệ Maxim De Cuyper đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Brighton sau một pha phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ dự bị. Quyết định thay tiền đạo Pedro Neto bằng tiền vệ phòng ngự Romeo Lavia của huấn luyện viên Maresca bị các cổ động viên nhà phản đối, cho rằng đó là một quyết định quá thận trọng.

Mặc dù không được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 87, khi Gusto có pha vào bóng cao chân với Minteh, Brighton vẫn tiếp tục tấn công. Phút bù giờ thứ năm, Welbeck thoát xuống và tung cú cứa lòng đẹp mắt qua đầu Sanchez, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brighton, sau sai lầm của trung vệ 19 tuổi Josh Acheampong.
Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Kể từ sau loạt trận quốc tế, họ chỉ giành được một điểm. Hàng thủ vốn đã gặp nhiều khó khăn vì chấn thương, nay lại mất thêm Chalobah vì án treo giò, trong khi Cole Palmer vẫn chưa thể trở lại. Áp lực đang gia tăng lên huấn luyện viên Maresca trước thềm các trận đấu quan trọng gặp Benfica tại Champions League và Liverpool tại Ngoại hạng Anh.
Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với Brighton. Đội bóng miền Nam nước Anh từng được xem là “sân sau” của Chelsea khi nhiều cầu thủ và quan chức chuyển đến Stamford Bridge trong ba năm qua. Ba chiến thắng liên tiếp trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh đã giúp Brighton khẳng định vị thế và biến đối thủ thành “quân xanh”.
Admin
Nguồn: VnExpress