Ở tuổi 86, nhà leo núi người Tây Ban Nha Carlos Soria vừa lập nên một kỳ tích mới, minh chứng cho ý chí và sức bền đáng kinh ngạc của con người. Ông đã chinh phục thành công đỉnh Manaslu cao 8.163 mét, ngọn núi cao thứ tám trên thế giới, vào ngày 26/9 vừa qua.
Thành tích này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp leo núi lẫy lừng của Soria, mà còn giúp ông trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử chinh phục một đỉnh núi cao trên 8.000 mét. Ông đã phá kỷ lục trước đó do Yuichiro Miura, một nhà leo núi người Nhật Bản, thiết lập khi chinh phục đỉnh Everest năm 2013 ở tuổi 80.

Hành trình chinh phục Manaslu của Soria bắt đầu vào sáng ngày 23/9 từ trạm căn cứ. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt với tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp, ông cùng đội ngũ sherpa giàu kinh nghiệm đã liên tục di chuyển qua các trạm I, III và IV. Cuối cùng, vào lúc 5h30 sáng ngày 26/9, họ đã đặt chân lên đỉnh Manaslu, hoàn thành mục tiêu đầy thách thức.
Chuyến leo núi lần này, với tên gọi “Manaslu, 50 năm sau,” mang ý nghĩa đặc biệt đối với Soria. Nó khép lại giấc mơ ấp ủ suốt nửa thế kỷ của ông. Năm 1975, ông từng tham gia đoàn leo núi Tây Ban Nha đầu tiên chinh phục thành công một ngọn núi cao trên 8.000 mét, chính là Manaslu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông không phải là người đặt chân lên đỉnh núi.
Kỳ tích này càng trở nên ý nghĩa hơn khi biết rằng, chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 5/2023, Soria đã gặp một tai nạn nghiêm trọng tại Dhaulagiri. Một sherpa vô tình va chạm khiến ông bị gãy xương ống chân ở độ cao 7.700 mét. Sự cố suýt cướp đi mạng sống của ông, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đam mê leo núi.
Trong hành trình chinh phục Manaslu lần này, Soria nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tận tình của các sherpa giàu kinh nghiệm như Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa, cùng với Luis Miguel Soriano, người ghi lại toàn bộ hành trình để làm phim tài liệu. Pedro Mateo, một người bạn lâu năm, cũng luôn sát cánh hỗ trợ ông từ trạm căn cứ.
Tính đến nay, Carlos Soria đã chinh phục được 12 trong số 14 đỉnh núi “ochomil” – những ngọn núi có độ cao trên 8.000 mét so với mực nước biển. Đáng chú ý, có tới 10 ngọn núi trong số đó ông đã chinh phục sau tuổi 60. Trên thế giới hiện có 14 ngọn núi như vậy, tất cả đều nằm trong dãy Himalaya và Karakoram, thuộc các quốc gia Nepal, Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ. Trong giới leo núi, “ochomil” được coi là thử thách tối thượng do độ cao khắc nghiệt, tình trạng thiếu oxy, nguy cơ bão tuyết và lở tuyết. Chỉ một số ít nhà leo núi trên thế giới từng chinh phục trọn vẹn cả 14 đỉnh “ochomil”.
Soria bắt đầu hành trình chinh phục những đỉnh núi “ochomil” vào năm 1990, ở tuổi 51, với đỉnh Nanga Parbat (8.125 mét) tại Pakistan. Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn tại Gasherbrum II (8.035 mét, biên giới Trung Quốc – Pakistan) vào năm 1994 và Cho Oyu (8.201 mét, Trung Quốc – Nepal) vào năm 1999. Bước sang tuổi 62, ông chinh phục đỉnh Everest (8.848 mét), “nóc nhà thế giới”. Ba năm sau, vào năm 2004, ông chinh phục K2 (8.611 mét), ngọn núi hiểm trở bậc nhất hành tinh. Ở tuổi 68, Soria tiếp tục chinh phục Broad Peak (8.047 mét, Trung Quốc – Pakistan) vào năm 2007, và một năm sau đó là Makalu (8.465 mét).

Sau khi bước qua tuổi 70, nhà leo núi người Tây Ban Nha tiếp tục gặt hái thành công với Gasherbrum I (8.068 mét) vào năm 2009, Manaslu (8.163 mét, Nepal) vào năm 2010, Lhotse (8.516 mét, Trung Quốc – Nepal) vào năm 2011. Đến năm 75 tuổi, ông khẳng định sức bền phi thường của mình với Kanchenjunga (8.586 mét, Nepal) vào năm 2014. Hai năm sau, ông hoàn thành đỉnh “ochomil” thứ 12 khi chinh phục Annapurna (8.091 mét, Nepal).
Hành trình phi thường của Carlos Soria đã biến ông thành một biểu tượng sống của tinh thần bền bỉ và đam mê, khi 10 trong số 12 đỉnh núi “ochomil” ông chinh phục đều ở độ tuổi sau 60.
Admin
Nguồn: VnExpress
