Cảnh sát Đan Mạch đang phối hợp với quân đội để điều tra một loạt vụ phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) không rõ nguồn gốc gần các cơ sở quân sự quan trọng, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia.
Vào tối 26/9, cảnh sát đã ghi nhận sự xuất hiện của “1-2 drone lạ gần và trên bầu trời căn cứ Karup” ở miền tây Đan Mạch. Dù không bắn hạ các thiết bị này, lực lượng chức năng đã được triển khai để ứng phó và tiến hành điều tra.

Căn cứ Karup là một trong những cơ sở quân sự lớn nhất của Đan Mạch, nơi đóng quân của toàn bộ lực lượng trực thăng, hệ thống giám sát không phận, trường bay, các đơn vị hậu cần, và một số bộ phận của Bộ Tư lệnh Quốc phòng.
Trước đó, cảnh sát Đan Mạch cũng đã phát hiện một loạt drone tại căn cứ Skrydstrup, nơi đóng quân của phi đội tiêm kích tàng hình F-35 và chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16. Các thiết bị này đã rời đi sau vài giờ mà không rõ tung tích. Các vụ việc này đã khiến một số sân bay phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhận định rằng nước này đang là “nạn nhân của các cuộc tấn công hỗn hợp”. Các vụ việc liên quan đến drone xảy ra chỉ vài ngày sau khi Đan Mạch công bố kế hoạch trang bị vũ khí chính xác tầm xa, một động thái được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về “mối đe dọa từ Nga trong nhiều năm tới”.
Về phía Nga, Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch đã bác bỏ mọi liên quan đến các vụ việc drone, mô tả những suy đoán này là “vô lý” và cho rằng đây là một “hành động khiêu khích được dàn dựng” nhằm tạo cớ leo thang căng thẳng.
Admin
Nguồn: VnExpress