Wen-Hsing Huang, một kỹ sư phần mềm người Đài Loan, từng ấp ủ giấc mơ Mỹ và hiện đang làm việc tại trụ sở Amazon ở Seattle. Công việc tại gã khổng lồ công nghệ này từng là mục tiêu mà anh luôn khao khát.
Thời điểm còn là một chàng trai 18 tuổi, Huang đã đặt ra mục tiêu rõ ràng: “Tôi muốn kiếm được 200.000 USD mỗi năm sau khi tốt nghiệp và làm việc cho một trong những công ty công nghệ hàng đầu”.
Ban đầu, Huang dự định đến Mỹ bằng visa F-1, sau đó tận dụng chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) để làm việc. Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Mỹ một năm sau khi tốt nghiệp, hoặc tối đa ba năm đối với các ngành STEM. Anh vạch ra một lộ trình chi tiết: “Gia nhập một công ty sẵn sàng bảo lãnh thẻ xanh, làm việc toàn thời gian trong 5 năm, trở thành kỹ sư phần mềm cấp cao, và sau đó theo đuổi ước mơ khởi nghiệp. Khi ấy, tôi sẽ có nền tảng tài chính vững chắc và không còn phải lo lắng về vấn đề visa. Tôi sẽ làm việc thêm 10 đến 20 năm nữa, đạt được mục tiêu Độc lập Tài chính, Nghỉ hưu Sớm (FIRE) và tận hưởng cuộc sống ‘về vườn’ ở tuổi 40”.
Để biến giấc mơ này thành hiện thực, Huang đã nỗ lực hết mình trong quá trình học đại học tại Đài Loan và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Anh chia sẻ: “Mặc dù tiếng Anh của tôi không thực sự tốt, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để giành được một suất vào chương trình thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Illinois Urbana-Champaign”.
Năm 2022, Huang đặt chân đến Mỹ với visa sinh viên F-1. Tuy nhiên, thời điểm đó, các công ty công nghệ lớn như Meta và Twitter (nay là X) đang tiến hành cắt giảm nhân sự trên diện rộng. Việc tìm kiếm một kỳ thực tập hè trở nên vô cùng khó khăn. Dù đây là con đường phổ biến để sinh viên tìm kiếm cơ hội làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp, Huang đã không nhận được bất kỳ lời mời nào.
Để trang trải chi phí học tập tại Mỹ, Huang đã vay bố mẹ 100.000 USD, một khoản tiền không hề nhỏ đối với gia đình anh. “Nếu tôi không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ phải rời đi trong vòng 60 ngày, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ”, anh tâm sự. “Tôi dồn toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc tìm kiếm việc làm. Tôi luyện tập kỹ lưỡng phần giới thiệu bản thân, tham gia mọi hội chợ việc làm, trau dồi kỹ năng lập trình, hoàn thiện sơ yếu lý lịch và nộp đơn vào bất kỳ vị trí nào phù hợp mà tôi tìm thấy”.
Huang thừa nhận rằng thời gian đó là một thử thách lớn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra những điều mình có thể và không thể kiểm soát trong cuộc sống.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Illinois Urbana-Champaign, Huang cuối cùng đã tìm được một công việc tại ASM, một công ty bán dẫn ở Arizona. Sáu tháng sau, vào tháng 9 năm 2024, anh gia nhập Amazon và làm việc tại đây cho đến nay.
Trong suốt ba năm làm việc tại Mỹ, Huang luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo về việc ở lại đất nước này. Anh luôn cân nhắc mọi quyết định quan trọng dựa trên câu hỏi “Liệu điều này có ảnh hưởng đến tình trạng visa của mình không?” thay vì “Đây có phải là điều mình thực sự muốn làm hay không?”.
Anh chia sẻ: “Tôi không thể thoải mái thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh, không dám chấp nhận rủi ro khởi nghiệp, thậm chí không thể đi du lịch nước ngoài mà không phải lo lắng về việc có được nhập cảnh lại vào Mỹ hay không”.
Chính nỗi lo này đã thúc đẩy anh nỗ lực xin visa H1B, một loại thị thực không định cư dành cho lao động nước ngoài có trình độ cao, thường được các công ty công nghệ Mỹ sử dụng. Visa H1B cho phép người lao động ở lại Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định, tối đa là 6 năm.
Mỗi năm, Mỹ chỉ cấp 65.000 visa H1B thông thường và thêm 20.000 visa cho những người có bằng thạc sĩ trở lên, trong khi số lượng đơn đăng ký lên tới hàng trăm nghìn. Do đó, một quy trình bốc thăm ngẫu nhiên được áp dụng để lựa chọn những người được cấp visa.
“Tôi khao khát có được thẻ xanh và luôn sợ hãi về việc không thể ở lại Mỹ. Bước ngoặt đến vào tháng 4, khi truyền thông liên tục đưa tin về việc sinh viên F-1 bị trục xuất”, Huang kể lại. “Tôi đã không trúng bốc thăm visa H-1B lần thứ hai và cảm thấy vô cùng bất an”.
Tuy nhiên, theo thời gian, Huang bắt đầu tự hỏi liệu anh có muốn sự nghiệp của mình bị định đoạt bởi một tấm visa hay không. “Tôi nhận ra rằng mình có quá ít quyền kiểm soát đối với những yếu tố bên ngoài như nền kinh tế, làn sóng sa thải hay các chính sách visa của Mỹ. Điều duy nhất tôi có thể kiểm soát là phản ứng của mình”, anh nói.
Vào thời điểm đó, Huang đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch Nhật Bản. Bất chấp những thông tin tiêu cực trên truyền thông, anh vẫn quyết định lên đường vì nhận ra rằng mình không còn quá quan tâm đến việc có được ở lại Mỹ hay không.
“Tôi vẫn còn một cơ hội để nộp đơn xin visa H-1B vào năm tới trước khi chương trình OPT của tôi hết hạn, nhưng tôi đã chấp nhận khả năng mình có thể phải rời đi”, anh cho biết.
Gần đây, chính quyền Mỹ đã công bố một số thay đổi trong chính sách visa H1B, gây ra nhiều lo ngại cho những người lao động nước ngoài đang làm việc tại Mỹ, đặc biệt là trong ngành công nghệ.
Tuy nhiên, Huang cho biết anh không cảm thấy quá áp lực trước những thay đổi này vì đã xác định rõ ràng con đường mình muốn đi.
“Những trải nghiệm này đã giúp tôi trở nên kiên cường hơn và có một tâm lý trưởng thành hơn để vượt qua mọi thử thách”, anh nhấn mạnh.
Theo Huang, “Giấc mơ Mỹ giờ đây không còn là việc ở lại Mỹ bằng mọi giá. Thay vào đó, nó là việc sử dụng những kỹ năng, mạng lưới quan hệ và số tiền tiết kiệm được để xây dựng một cuộc sống mà bạn không bị chi phối bởi visa, làn sóng sa thải hay các vấn đề chính trị”.
Sau khi vỡ mộng về giấc mơ Mỹ và kế hoạch kiếm 200.000 USD mỗi năm, Huang đã quyết định điều chỉnh kế hoạch cuộc đời mình. “Tôi không muốn hy sinh tuổi trẻ của mình để cố gắng đạt được một giấc mơ Mỹ đầy bất ổn và ảo tưởng nữa”, anh quả quyết.

Anh dự định sẽ tiếp tục làm việc tại Amazon thêm một thời gian nữa để tiết kiệm tiền, sau đó trở về Đài Loan để khởi nghiệp, thay vì tìm mọi cách để theo đuổi visa H1B hay thẻ xanh. “Đối với tôi, điều đó có nghĩa là trở về quê hương, xây dựng sự nghiệp riêng và tận hưởng một cuộc sống tự do”, anh nói.
Huang tin rằng với sự phát triển của Internet, ranh giới quốc gia không còn quá quan trọng. Anh có thể thành lập công ty tại Mỹ, phục vụ khách hàng trên toàn cầu và kiếm được thu nhập tương đương với mức sống ở Mỹ, đồng thời tận hưởng chi phí sinh hoạt thấp hơn và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn tại Đài Loan.

Mặc dù đã trải qua nhiều khó khăn và có những lúc cảm thấy tuyệt vọng, Huang khẳng định rằng anh vẫn biết ơn những trải nghiệm đã có trong thời gian sống tại Mỹ.
“Tôi đến Mỹ với lòng ngưỡng mộ sâu sắc dành cho một đất nước luôn thu hút những người dám mạo hiểm để tìm kiếm tự do và cơ hội. Tôi tin rằng tinh thần Mỹ vẫn còn tồn tại”, Huang nói. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng việc sẵn sàng rời đi đã giúp anh có thể đưa ra những quyết định dựa trên những điều anh thực sự mong muốn, thay vì những điều mà tấm visa Mỹ cho phép.
“Đối với tôi, rời khỏi Mỹ không phải là một thất bại. Đó là một lựa chọn tự do”, anh khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress
