Sài Gòn xưa: Xe ngựa và gánh hàng rong 100 năm trước

Những hình ảnh tư liệu quý giá về Sài Gòn – Chợ Lớn cuối thế kỷ 19 vừa được tái hiện qua ấn phẩm “Sài Gòn – Paris viễn đông” do NXB Trẻ phát hành. Cuốn sách tập hợp những bài viết và hình ảnh của nhiều tác giả nước ngoài từng đặt chân đến miền Nam trong giai đoạn này, được Nguyễn Quang Diệu và Thanh Thư dịch và biên tập.

Vào những năm cuối thế kỷ 19, xe ngựa là một trong những phương tiện di chuyển hiện đại nhất ở Sài Gòn – Chợ Lớn. Thời bấy giờ, có hai loại xe ngựa phổ biến: loại có cửa kính nhập từ Malaysia và loại thường, được gọi là xe thổ mộ.

Không khí buôn bán nhộn nhịp tại Chợ Lớn cũng được tái hiện qua lời kể của John White, một thương nhân người Mỹ từng đến miền Nam vào những năm 1819-1820. Ông miêu tả cảnh những người phụ nữ bày bán hàng hóa trên bến, mỗi người phụ trách một mặt hàng riêng, với những gian hàng đơn sơ che nắng bằng mái rạ.

Một hình ảnh quen thuộc khác là gánh hàng rong trên vỉa hè, một phương thức mưu sinh của nhiều gia đình thời bấy giờ.

Công trình Hôtel de ville, hay còn gọi là Tòa Thị chính, là nơi làm việc của Hội đồng thành phố. Người dân địa phương quen gọi nơi này là Dinh Đốc lý hoặc Dinh Xã Tây, do người đứng đầu Hội đồng thành phố là một đốc lý người Pháp.

Sông Sài Gòn vào những năm 1890 cũng vô cùng nhộn nhịp với hoạt động giao thương bằng tàu thuyền.

Nghệ thuật lân sư rồng cũng là một nét văn hóa đặc sắc của Sài Gòn – Chợ Lớn xưa. Vào thời điểm đó, hầu hết các tỉnh thành lớn ở miền Nam đều có đội lân, nhưng quy mô và sự bài bản nhất thuộc về các đoàn lân sư rồng ở Sài Gòn – Chợ Lớn. Ngày nay, nghệ thuật này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi) được biết đến là con đường sầm uất với những cửa hiệu sang trọng, quán cà phê xinh xắn và dòng người xe cộ tấp nập. Đặc biệt, vào những ngày tàu cập bến cảng, con đường này càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Từ đường Catinat có thể nhìn thấy Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn uy nghi.

Cảng Sài Gòn là một trung tâm giao thương quan trọng, nơi tập trung của nhiều tàu thuyền. Rạch Bến Nghé là bến đậu của tàu khách thuộc hãng Messageries Maritimes.

Cuốn sách “Sài Gòn – Paris viễn đông” được kỳ vọng sẽ là cánh cửa mở ra quá khứ, giúp độc giả cảm nhận được những thăng trầm của Sài Gòn, từ một vùng đất hoang sơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của miền Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *