Vừa qua, tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, Thư Kỳ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi tác phẩm đầu tay của cô được đề cử giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2025.

Trong bài phát biểu của mình, Thư Kỳ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban giám khảo và các đạo diễn được đề cử cùng hạng mục, khiêm tốn nói: “Tôi nghĩ mình thật may mắn, mọi người đều rất giỏi”. Đặc biệt, cô không kìm được xúc động khi nhắc đến đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, người đã dìu dắt cô bước chân vào con đường điện ảnh. Cô nhấn mạnh rằng nếu không có sự chỉ dẫn của ông, cô đã không thể hoàn thành được tác phẩm này. Nữ diễn viên cũng gửi lời tri ân đến những nhà làm phim đã đồng hành và bồi dưỡng cô trong suốt hơn 30 năm sự nghiệp, giúp cô có thêm động lực và kiến thức để thực hiện bộ phim.

Thư Kỳ cũng không quên cảm ơn sự nghiêm khắc của cha mẹ và sự bao dung của chồng, Phùng Đức Luân. Cô hài hước chia sẻ: “Cảm ơn anh ấy đã chịu cưới một người phụ nữ ít khi ở nhà”. Bên cạnh đó, nữ đạo diễn còn gửi lời chúc đến những cô gái từng chịu tổn thương, mong họ mạnh mẽ vượt qua những đau khổ và có một tương lai tươi đẹp.

*Girl*, bộ phim đầu tay của Thư Kỳ, lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, khắc họa những mất mát và khó khăn của các gia đình Đông Á thông qua câu chuyện của nhân vật chính Lâm Tiểu Lệ (do Bạch Tiểu Anh thủ vai) và mẹ của cô. Thư Kỳ đã đưa những trải nghiệm thời thơ ấu của mình vào tác phẩm, như vấn đề bạo hành gia đình và những áp lực trong một gia đình nghèo khó. Bộ phim đã vinh dự được đề cử tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất tại Liên hoan phim Venice 2025, đánh dấu Thư Kỳ là nữ đạo diễn gốc Hoa đầu tiên nhận được đề cử này ngay với tác phẩm đầu tay.
Thư Kỳ, tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo khó. Cô từng chia sẻ rằng, tuổi thơ của cô gắn liền với những trận đòn roi của cha mẹ, điều này khiến cô trở nên ương bướng và thường xuyên bỏ nhà đi. Đến cấp ba, cô quyết định bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình và sau đó bén duyên với làng giải trí với vai trò người mẫu nghiệp dư. Cái tên “Thư Kỳ” ra đời khi một nhà xuất bản hỏi cô muốn dùng tên nào cho bộ ảnh đầu tiên. Cô đã chọn một cái tên mang “khí chất” và “văn học” hơn, lấy cảm hứng từ cụm “cầm kỳ thi họa”. Trong những năm đầu thập niên 1990, cô gây chú ý với những bộ ảnh gợi cảm và các vai diễn trong phim cấp ba.
Năm 1996, Thư Kỳ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi tham gia bộ phim *Sắc tình nam nữ* của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, đóng cùng Trương Quốc Vinh và Mạc Văn Úy. Vai diễn này đã mang về cho cô giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc và Diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Tượng. Sau đó, cô vươn lên hàng ngôi sao hạng A nhờ loạt tác phẩm nổi tiếng như *Đô thị thủy tinh*, *Người vận chuyển*, *Three Times* và *Nhiếp Ẩn Nương*.
Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, được tổ chức lần đầu vào năm 1996 nhằm giới thiệu những thành tựu của điện ảnh khu vực và tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim. Liên hoan phim trao giải cho khoảng 20 hạng mục khác nhau. Năm nay, ban tổ chức đã trình chiếu 241 tác phẩm đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành viên ban giám khảo năm nay bao gồm các đạo diễn, diễn viên tên tuổi như Na Hong Jin, Marzieh Meshkini, Nandita Das, Yulia Evina Bhara, Lương Gia Huy và Han Hyo Joo.
Tại lễ bế mạc, giải thưởng quan trọng nhất – Giải thưởng lớn dành cho Phim hay nhất – đã được trao cho bộ phim *Hoàng hôn ở Lạc Mục* của đạo diễn Trung Quốc Trương Luật. Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Won giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong *En Route To* của đạo diễn Yoo Jae In. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho ba diễn viên Nhật Bản của phim *BAKA’s Identity*: Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi Yuta. Giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về *Funky Freaky Freaks* của đạo diễn Hàn Quốc Han Chang Iok.
Admin
Nguồn: VnExpress