Sau thất bại trước Brentford, HLV Ruben Amorim đã bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt là việc các cầu thủ không thể hiện được những gì đã tập luyện. Trận đấu diễn ra trên sân Gtech Community vào ngày 27/9, nơi Man Utd nhận thất bại với nhiều sai sót.

Amorim chia sẻ rằng, ông và các cộng sự đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu, thậm chí đã lường trước được lối chơi của đối thủ. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn để thủng lưới theo đúng kịch bản đã dự đoán chỉ sau 20 phút đầu tiên. Brentford đã ghi liền hai bàn từ những pha phất bóng dài, tạo điều kiện cho Igor Thiago dứt điểm thành công trong vòng cấm. Dù Benjamin Sesko đã gỡ lại một bàn trong hiệp hai, và Bruno Fernandes có cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 71, nhưng cú sút hỏng ăn đã khiến Man Utd không thể san bằng tỷ số. Đến phút bù giờ thứ năm, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận sự khác biệt lớn giữa những gì ông thấy trên sân tập và thực tế trận đấu. Ông cho rằng áp lực tại một câu lạc bộ lớn như Man Utd đã ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ, khiến họ không thể hiện được hết khả năng trong những trận cầu khó khăn.
HLV 40 tuổi này cũng chỉ ra hàng loạt vấn đề tồn tại trong lối chơi của đội bóng, từ khả năng xử lý bóng ở khu vực 1/3 cuối sân, độ chính xác của các quả tạt, cho đến chất lượng của những pha tấn công cuối cùng. Theo ông, Man Utd hoàn toàn có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong hiệp hai, Amorim đã có những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Kobbie Mainoo, Mason Mount và Joshua Zirkzee vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1. Đáng chú ý, ông đã thử nghiệm Mbeumo và Mount ở vị trí hậu vệ biên (wing-back), những người thường có xu hướng tấn công. Amorim từng khẳng định sẽ không thay đổi hệ thống chiến thuật của mình, và sau trận thua Brentford, ông vẫn bảo vệ quan điểm này: “Khi thắng, không ai nói gì về hệ thống. Khi thua, tất cả đều đổ lỗi cho hệ thống.”
Bên cạnh những lo lắng về mặt chuyên môn, Amorim cũng phải đối mặt với những câu hỏi về tương lai của mình tại câu lạc bộ. Tuy nhiên, ông khẳng định không quá bận tâm về nguy cơ bị sa thải. Ông nói: “Tôi luôn cảm thấy thoải mái với công việc của mình. Tôi không lo lắng về điều đó, vì đó không phải là quyết định của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong từng phút ở đây. Tôi không phải là người hay lo lắng về chiếc ghế của mình.”
Mục tiêu lớn nhất của Amorim lúc này là giúp các học trò tìm lại sự ổn định và tạo ra một chuỗi chiến thắng để lấy lại niềm tin. Ông nhấn mạnh: “Tôi không tìm cách bảo vệ cầu thủ hay bản thân mình. Tôi chỉ nghĩ về việc làm thế nào để thắng trận tiếp theo và tạo lại động lực cho toàn đội. Hôm nay, chúng tôi đã chơi theo cách mà Brentford mong muốn, chứ không phải lối chơi của Man Utd. Và khi bạn làm điều đó, rất khó để giành chiến thắng.”
Admin
Nguồn: VnExpress
