Cuốn sách là những trang nhật ký sống động của một người phụ nữ gần 60 tuổi, ghi lại hành trình 37 ngày lái xe xuyên Việt đầy cảm hứng của bà. Năm 2014, tác giả quyết định nghỉ hưu, bán đi mảnh đất dự định an dưỡng tuổi già ở Nha Trang cùng chiếc xe cũ kỹ để đầu tư vào một chiếc xe phù hợp hơn cho chuyến đi đặc biệt này.
Hành trình bắt đầu từ Hà Nội với sự tham gia của ba người bạn đồng hành, sau đó có thêm ba thành viên nhập đoàn tại TP HCM. Cả nhóm thống nhất phương châm “đi chơi là phải tự do,” không gò bó vào lịch trình hay đặt phòng khách sạn trước. Cuốn sách dẫn dắt người đọc theo dấu chân của tác giả, từ Hà Nội đến Cà Mau, Hà Tiên, Phú Quốc, rồi vòng về theo đường biên giới Campuchia – Lào, khám phá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và tinh thần tự do phóng khoáng của tác giả.

Tuy nhiên, chuyến đi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Trên chặng đường từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn, một thành viên trong đoàn bất ngờ bị đột quỵ. May mắn thay, sau hơn mười ngày điều trị, người này đã hồi phục và hiện tại sức khỏe đã ổn định. Tác giả chia sẻ: “Đó là một kỷ niệm đáng nhớ, bởi phượt không chỉ có niềm vui mà còn là thử thách cho tình bạn và sự gắn kết giữa mọi người.”
Không đơn thuần là một hành trình xuyên Việt, tác phẩm còn truyền tải thông điệp về một cuộc sống đầy đam mê, không bị giới hạn bởi tuổi tác hay những định kiến xã hội. Tác giả viết: “Gần 60 tuổi, tóc bạc nửa đầu, mỗi lần nhuộm lại bị ngứa cả tuần nên tôi quyết định highlight sợi đỏ, sợi vàng lẫn với tóc đen trắng luôn.” Với bà, sống không chỉ là tồn tại mà còn là cảm nhận và trải nghiệm. Bà khẳng định: “Tôi trở thành người bạn thân thiết của chính cơ thể mình, làm chủ cuộc đời mình.”
Triết lý “yêu bản thân” được thể hiện rõ nét trong từng trang sách. Tác giả kể lại việc mua một chiếc xích đu để tự thưởng cho mình khi chuyển về nhà mới vào năm 2008, hiện thực hóa ký ức tuổi thơ về những hình ảnh thường thấy ở châu Âu. Trước đó, trong một chương trình truyền hình, bà từng chia sẻ: “Tôi sống không phải để được công nhận mà để tự thấu hiểu và trân trọng bản thân. Tôi không chờ đợi may mắn, tôi chủ động sống với đam mê, có khí chất và cảm xúc riêng.”
Cuốn sách được viết bằng giọng văn chân thật, hài hước, đôi khi lại đầy chiêm nghiệm. Qua đó, độc giả có thể thấy được chân dung một người phụ nữ đầy trách nhiệm, từng đảm nhận nhiều vai trò trong công việc và gia đình, nhưng không bao giờ quên tạo niềm vui cho riêng mình.
Nguyễn Thị Minh Lý tốt nghiệp tại chức khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội năm 1994. Đến năm 1998, bà trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng. Bà từng giữ chức Phó giám đốc tổ chức chứng nhận QUACERT, một đơn vị áp dụng phương pháp làm việc quốc tế theo tiêu chuẩn ISO, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam, và chuyên gia ISO tại Hội nữ Trí thức Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress