Từ khi lập gia đình, tôi đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè khác giới, dù đó chỉ là những người bạn quen biết từ thời cấp hai, cấp ba, thậm chí đại học, và hoàn toàn không có tình ý yêu đương. Trước đây, tôi thỉnh thoảng chia sẻ với họ về sức khỏe hay chuyện gia đình, nhưng chồng tôi lại nghi ngờ, cho rằng đó là người yêu cũ và buông lời sỉ vả.

Đỉnh điểm là lần tôi đi họp lớp đại học. Vì biết tính chồng hay ghen, tôi chủ động rủ anh đi cùng. Hôm đó, một người bạn ngồi sau tôi có vỗ vai trêu đùa, vậy mà sau đó, cứ vài tuần anh lại lôi chuyện này ra để nhiếc móc, cho rằng tôi là người dễ dãi, ai chạm vào cũng được, thậm chí còn nhục mạ tôi là lăng loàn, ở với chồng mà tâm trí vẫn hướng về người khác. Trong khi thực tế, tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ bạn bè khác giới nào khác. Tôi đã phải từ bỏ tất cả các mối quan hệ, kể cả những người bạn thân thiết trước đây.
Trước khi kết hôn, tôi từng có một mối tình thời cấp ba, một tình yêu ngây thơ và trong sáng. Từ khi yêu và lấy chồng, tôi gần như không còn liên lạc với người đó. Tôi luôn dốc hết lòng yêu thương, chăm sóc chồng con và gia đình. Thế nhưng, những lời mạt sát, ghen tuông vô cớ của chồng khiến tôi không thể chịu đựng được. Dù vẫn còn yêu chồng, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và muốn buông xuôi vì bị bạo hành tinh thần. Anh thường xuyên dùng những lời lẽ xúc phạm để chửi mắng tôi, nghi ngờ tôi có quan hệ ngoài luồng. Nếu tôi thực sự làm điều gì sai trái với chồng con, việc anh trách mắng tôi là điều dễ hiểu, nhưng tôi chưa từng làm điều gì trái với đạo vợ chồng hay đạo lý làm người.
Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, anh liên tục gây cho tôi những đau khổ, bạo hành tinh thần. Dù con giun xéo lắm cũng quằn, sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Hiện tại, tôi có hai con, một cháu học lớp 11 và một cháu học lớp 5. Điều kiện kinh tế gia đình ổn định, thu nhập của tôi tương đương hoặc thậm chí cao hơn chồng, khoảng 400-500 triệu đồng mỗi năm. Tôi mong muốn giữ gìn một gia đình đầy đủ cho các con, nhưng sự bạo hành tinh thần từ chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu để giải quyết tình trạng này và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
