Chồng tự ý đón ba chồng tâm thần về: Vấn đề gia đình?

Tôi là một viên chức nhà nước với mức lương 7,2 triệu đồng mỗi tháng, gánh vác trách nhiệm nuôi hai con nhỏ (một bé học lớp ba, một bé 4 tuổi). Gia đình tôi đang sống trong căn nhà riêng, nhưng vẫn còn khoản nợ 130 triệu đồng từ bên ngoại và 120 triệu đồng từ bên nội (mẹ chồng và em chồng).

Năm 2022, khi quyết định vay 750 triệu đồng để mua đất xây nhà, vợ chồng tôi đã thống nhất rằng chồng sẽ chịu trách nhiệm trả nợ, còn tôi lo toan mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con cái, cũng như các khoản đối nội, đối ngoại khác. Chồng tôi trước đây cũng là viên chức, nhưng do cơ quan giải thể nên anh nghỉ việc theo chế độ và nhận được hơn 400 triệu đồng, số tiền này được dùng để trả nợ ngân hàng và mua một chiếc xe hơi. Hiện tại, anh làm nghề sắt tự do, nhưng công việc không ổn định. Từ khi nghỉ việc đến nay (tháng 3/2025), anh hưởng trợ cấp thất nghiệp, làm thêm “cắc củm” và không hề đưa cho tôi một đồng nào để phụ giúp gia đình.

Chồng tự ý đưa ba chồng bị bệnh thần kinh về nhà ở cùng

Chồng tôi là người sĩ diện, trọng bạn bè, người thân, bảo thủ và luôn đặt gia đình, anh chị em lên hàng đầu. Gần đây, anh thường xuyên nhắc đến việc “nhà của tao, xe của tao” và cho rằng việc nuôi con, lo sinh hoạt là trách nhiệm của riêng tôi. Anh thường không tôn trọng tôi, vì cho rằng tôi không đóng góp gì vào việc tạo dựng tài sản chung của gia đình.

Về phần mình, tôi cảm thấy vô cùng nản lòng và không muốn tranh cãi về những vấn đề không thể giải quyết. Vốn là người tiết kiệm, tôi luôn cố gắng cân đối chi tiêu trong khoản lương 7 triệu đồng ít ỏi để đảm bảo cuộc sống gia đình và việc học hành của con cái mà không cần đến sự hỗ trợ từ chồng, vì tôi biết rằng đòi hỏi cũng vô ích.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi chồng tôi đưa ba chồng, người đang mắc bệnh thần kinh và thường xuyên trong trạng thái lúc tỉnh lúc mơ, lên ở chung với gia đình. Trước đó, ông bà sống ở quê cách nhà tôi khoảng 90 km. Vì lo sợ ba chồng lên cơn sẽ không nhận ra người thân và có thể gây nguy hiểm cho mẹ chồng, chồng tôi đã tự ý quyết định đưa ông lên mà không hề bàn bạc với tôi.

Thật lòng mà nói, tôi vô cùng lo sợ. Trước đây, mỗi khi phát bệnh, ba chồng thường không nhận ra ai, nhìn ai cũng la hét, chửi bới và có thể đánh người (gần đây ông còn đánh cả mẹ chồng). Trong khi đó, nhà tôi lại có hai con nhỏ, tôi không thể yên tâm về sự an toàn của các con. Ba chồng tôi lại khỏe mạnh, vóc dáng to lớn, nếu ông đang chơi với cháu mà lên cơn thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, tôi phải đi làm 8 tiếng mỗi ngày, đưa đón con đi học, về nhà lại lo cơm nước, trong khi lương thấp không đủ trang trải mọi chi phí. Chồng tôi đưa ba chồng lên nhưng vẫn thản nhiên, sáng ngủ dậy muộn, mọi việc cơm nước đều do một tay tôi lo liệu.

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Nếu không chăm sóc ba chồng thì sẽ bị coi là bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi không biết làm sao để lo liệu chu toàn. Lương thấp, con nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi gánh vác, chồng tôi coi như đã hoàn thành trách nhiệm khi trả nợ. Trong khi đó, bố mẹ tôi ở quê cũng đang gặp khó khăn về sức khỏe và tài chính, nhưng tôi không thể giúp đỡ được gì vì lương tháng nào hết tháng đó. Chồng tôi thì cả năm, thậm chí cả đời cũng không hề hỏi thăm đến bố mẹ vợ một lần.

Thêm vào đó, ba mẹ chồng tôi có nhiều đất đai cho thuê, cuộc sống khá thoải mái, không cần đến sự giúp đỡ của con cái. Nhưng từ trước đến nay, họ chưa từng cho ai bất cứ thứ gì. Từ khi kết hôn đến giờ, vợ chồng tôi tự gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Lúc mua đất xây nhà, tôi có mượn bìa đỏ của ông bà để vay ngân hàng, nhưng hiện tại đã trả xong. Hiện tôi còn nợ mẹ chồng 60 triệu đồng và em chồng 58 triệu đồng, tôi sẽ cố gắng trả dần, ngoài ra còn nợ bố mẹ ruột 130 triệu đồng.

Hiện nay, do sáp nhập tỉnh, cơ quan tôi đang có kế hoạch điều chuyển nhân viên xuống địa phương để tiếp quản công việc. Nếu tôi chấp nhận đi, lương của tôi sẽ tăng thêm 5,5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng tôi phải chuyển nhà, chuyển trường cho con, gây ra rất nhiều xáo trộn. Nếu đi, ba mẹ con tôi sẽ sống riêng, chồng tôi ở lại lo cho ba chồng. Còn nếu tôi xin ở lại, tôi sẽ phải tiếp tục sống trong hoàn cảnh hiện tại. Trong tình huống này, tôi thực sự rất bối rối và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *