Tối 27/9, hàng nghìn người dân đã đổ về phố đi bộ Sơn Tây, Hà Nội, để hòa mình vào không khí rộn ràng của hội thi rước đèn và diễu hành với chủ đề “Trung thu Thành cổ – Sơn Tây xứ Đoài”. Sự kiện thường niên này có sự tham gia của 19 đội thi đến từ nhiều tổ dân phố trên địa bàn.
Hội thi được tổ chức thành ba đợt vào các ngày 13, 20 và 27/9, với sự góp mặt của 19 đội thi trong mỗi đợt. Điểm đặc biệt của chương trình là những mô hình đèn Trung thu và các con giáp khổng lồ do chính người dân tự tay thiết kế và chế tác.
Trên tuyến đường diễu hành dài khoảng 1.000 mét, người dân đứng kín hai bên đường để chiêm ngưỡng những mô hình độc đáo, di chuyển chậm rãi và giao lưu với khán giả. Nhiều tác phẩm kích thước lớn và thiết kế cầu kỳ như chim phượng hoàng, rùa vàng, đèn ông sao, đèn kéo quân… đã được vận chuyển đến khu vực thành cổ từ chiều để chuẩn bị cho buổi tối rước đèn.
Đoàn rước đèn hình con rồng dài khoảng 20 mét của tổ dân phố số 5 Ngô Quyền gây ấn tượng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mô hình “Gia đình gà” cao khoảng 3 mét do tổ dân phố 4 Mai Trai chế tác cũng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh lưu niệm. Các em nhỏ với những chiếc đèn ông sao trên tay cũng góp phần tạo nên một không gian Trung thu đầy màu sắc và ý nghĩa, bên cạnh những mô hình khổng lồ tái hiện hình ảnh quê hương, truyền thuyết và các biểu tượng lịch sử.
Một khoảnh khắc bất ngờ đã diễn ra vào lúc 20h45 khi một trong các đội thi bắn pháo hoa tầm thấp, khiến nhiều người dân thích thú.
Sự kiện rước đèn không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn gây sự chú ý với du khách quốc tế. Chị Tereza, đến từ Cộng hòa Séc, chia sẻ: “Chúng tôi có hai tuần ở Việt Nam. Ngoài trải nghiệm văn hóa rước đèn Trung thu, tôi dự định tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khác như Hạ Long, Tràng An”.
Mặc dù thời tiết có mưa do ảnh hưởng của bão, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi các đoàn rước đi qua. Lễ trao giải Hội thi mô hình đèn Trung thu dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 4/10.
Admin
Nguồn: VnExpress
