Những hình ảnh về một công trình xây dựng kỳ lạ lan truyền trên mạng xã hội vào giữa tháng 9 vừa qua đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI) và Hội đồng thành phố Nagpur (NMC). Nhiều người cáo buộc NHAI đã bao che cho NMC trong quá trình thi công cầu vượt Kamal Chowk-Dighori.
Cây cầu vượt có chiều dài 8,9 km, được xây dựng với mục đích cải thiện lưu lượng giao thông trong thành phố Nagpur. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn chưa hoàn thành.

Sự việc càng thu hút sự chú ý của dư luận khi Nagpur là quê hương của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ấn Độ, ông Nitin Gadkari.

Điểm bất thường của công trình là việc cầu vượt uốn cong và lấn một phần vào ban công của một ngôi nhà ba tầng. Có thể thấy rõ một phần tường và lan can ban công đã bị phá bỏ để cầu có thể đi qua.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc ai là người phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt đi xuyên qua ban công nhà dân, và tại sao một sai sót nghiêm trọng như vậy lại không được phát hiện và xử lý kịp thời cho đến khi công trình gần hoàn thiện. Sự việc sau đó được nhiều kênh truyền hình và báo chí đưa tin, khiến công trình kỳ lạ này càng trở nên nổi tiếng.
Ngay sau khi sự việc gây xôn xao, NMC đã ban hành thông báo chính thức tới gia đình chủ sở hữu ngôi nhà, đồng thời tiến hành điều tra tính hợp pháp của công trình nhà ở này. Theo đó, NMC nghi ngờ ngôi nhà được xây dựng không có giấy phép quy hoạch, đồng nghĩa với việc người dân có thể đã lấn chiếm đất công để xây dựng. Được biết, ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình Patre, chủ một doanh nghiệp nhỏ hoạt động tại tầng trệt.
Trước đó, vào tháng 10/2024, Giám đốc dự án NHAI đã gửi thư cho NMC, bày tỏ lo ngại về việc 2-3 cửa hàng đang cản trở quá trình thi công cầu vượt. Bức thư nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương giải tỏa các công trình lấn chiếm để tránh gây chậm trễ cho dự án.
Mặc dù đã có những yêu cầu và cảnh báo từ NHAI, NMC vẫn không có bất kỳ biện pháp xử lý nào. Do đó, việc thi công vẫn tiếp tục mà không giải quyết được vấn đề tranh chấp đất đai. Ông CM Sinha, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc dự án NHAI, khẳng định rằng con đường sẽ không đi qua ngôi nhà mà sẽ đi dọc theo đường vành đai trong, đồng thời đảm bảo rằng không có nguy hiểm nào cho người dân.
Bà Srushti Patre, một thành viên trong gia đình sống tại ngôi nhà, cho biết gia đình bà không phản đối việc xây dựng vì con đường không ảnh hưởng đến không gian sống của họ.
Bà Patre giải thích thêm rằng đó chỉ là một thanh dầm đi xuyên qua và con đường sẽ nằm phía trên. Bà cũng cho biết gia đình hiểu rằng có thể sẽ cần điều chỉnh hoặc dỡ bỏ một phần công trình trong tương lai. Các thành viên khác trong gia đình bày tỏ sự thất vọng trước sự chú ý quá mức trên mạng xã hội và cho rằng vấn đề đã bị thổi phồng. Họ khẳng định sẵn sàng hợp tác để giải quyết sự việc.
Ngày 22/9, các viên chức NMC đã tiến hành kiểm tra khu vực. Ngay sau đó, chủ nhà đã chủ động tháo dỡ phần diện tích lấn chiếm và cố gắng tự nguyện dọn dẹp phần còn lại để giải quyết dứt điểm vấn đề.
Admin
Nguồn: VnExpress