Xu Man, một thợ lặn chuyên nghiệp với chứng chỉ hành nghề và 9 năm kinh nghiệm, đồng thời là thợ lặn cứu hộ từ năm 2024, gần đây đã trải qua một chuyến đi đáng nhớ tới Maldives cùng bạn mình, Zhang Li, kết hợp du lịch và lặn biển.
Ngày 1 tháng 9, họ đặt một gói lặn tại Plumeria Diving and Watersports Centre, một khu nghỉ dưỡng có tiếng. Tuy nhiên, thay vì một chuyến phiêu lưu thư giãn, họ đã phải đối mặt với một tình huống sinh tồn đầy thử thách.
Những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện ngay từ đầu. Theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi bình dưỡng khí phải được trang bị cả bộ điều áp chính và phụ. Thế nhưng, bình dưỡng khí của Zhang Li lại gặp sự cố ở bộ điều áp chính. Thay vì thay thế bình, người hướng dẫn chỉ yêu cầu cô sử dụng bộ điều áp dự phòng và tiếp tục chuyến lặn.
Sau khi kết thúc buổi lặn, trong quá trình ngoi lên mặt nước, người hướng dẫn đã không triển khai phao định vị bề mặt (SMB), một thiết bị an toàn quan trọng dùng để báo hiệu vị trí cho tàu thuyền. Thay vào đó, anh ta chỉ vẫy tay, hy vọng thuyền sẽ nhìn thấy họ.
Xu Man kể lại: “Tôi nhìn quanh và nhận ra chiếc thuyền lặn ở khá xa, có lẽ cách chúng tôi vài trăm mét, quá xa để có thể nhìn thấy chúng tôi”. Cô cũng cảm nhận được dòng hải lưu ngầm rất mạnh, có nguy cơ đẩy cả nhóm ra xa hơn vị trí lặn ban đầu.
Nhận thấy việc vẫy tay không hiệu quả, người hướng dẫn mới cố gắng sử dụng phao SMB, nhưng nó bị rò rỉ khí và không thể dựng thẳng đứng trên mặt nước. Xu Man cho biết sóng lúc đó ngày càng lớn và liên tục đánh vào mặt cô. Cô dần kiệt sức và phải cố gắng giữ đầu trên mặt nước.
Cuối cùng, người hướng dẫn đồng ý với đề xuất của Xu Man, buộc chiếc phao bị rò rỉ vào gậy selfie mà cô mang theo và giơ cao lên khỏi mặt sóng. May mắn thay, một chiếc thuyền đánh cá gần đó đã phát hiện ra tín hiệu và cứu sống cả ba người.
Dữ liệu từ máy quay hành trình cho thấy Xu Man nổi lên mặt nước lúc 13h40 và được cứu lúc 14h16, có nghĩa là họ đã trôi dạt trên biển gần 40 phút.

Xu Man chia sẻ: “Lúc đó, chúng tôi đã trôi quá xa, không còn nhìn thấy thuyền lặn hay các hòn đảo xung quanh. Đến cuối cùng, tôi đã có cảm giác rất tệ rằng chúng tôi có thể sẽ chết ngoài biển”.
Cô đã báo cáo sự việc với quản lý khách sạn và đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của dịch vụ lặn. Tuy nhiên, phía khách sạn từ chối xin lỗi, chỉ đồng ý giảm giá 20 USD cho cô, trong khi bạn đồng hành của cô vẫn phải trả toàn bộ chi phí.
Sau đó, Xu Man đã đăng tải video về sự cố lên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời gửi đơn khiếu nại chính thức tới cơ quan quản lý du lịch Maldives và Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn chuyên nghiệp (PADI).
“Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nhiều người dùng mạng đã để lại đánh giá tiêu cực trên các nền tảng đặt phòng, khách sạn này đã bị tạm gỡ xuống nhưng gần đây lại xuất hiện dưới một cái tên mới”, Xu Man cho biết.
Cô bày tỏ sự lo lắng: “Điều tôi lo lắng nhất là dường như khách sạn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nếu họ không xử lý triệt để, những du khách khác có thể phải đối mặt với những rủi ro tương tự”.
Vụ việc được Cover News đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Một người bình luận: “Bạn đã sống sót, đó là một điều may mắn. Hãy đấu tranh với khách sạn đến cùng”. Một tài khoản khác viết: “Thật là một nước đi thông minh, sử dụng gậy selfie để cứu mạng. Chiếc gậy đó xứng đáng được trao huy chương”.
Admin
Nguồn: VnExpress
