Khách sạn mở cửa tránh bão: Ấm lòng người dân

Giữa bối cảnh mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực ở Huế, chị Trang, một người dân địa phương, đã mở cửa khách sạn và các căn villa của gia đình để đón người dân đến trú ẩn miễn phí. Hành động này đã nhận được sự hưởng ứng và lòng biết ơn từ cộng đồng.

Thông báo được chị Trang chia sẻ trên mạng xã hội trưa 27/8 cho biết, gia đình chị sở hữu một khách sạn 15 phòng tại phường Thuận Hóa, cùng với ba căn villa ở các phường Thủy Xuân, An Cựu và Long Thọ, TP Huế. Tất cả các cơ sở này đều nằm ở vị trí cao ráo, đảm bảo điện nước ổn định, rất phù hợp làm nơi trú ngụ an toàn trong những ngày mưa lũ.

Ngay sau khi thông tin được lan tỏa, đã có khoảng 10 người dân từ đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình An, cách khách sạn khoảng 5 km, tìm đến xin trú nhờ. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên thuê trọ tại các khu vực trũng thấp cũng đã được chị Trang sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ ăn uống.

Được biết, đây là năm thứ tư liên tiếp chị Trang thực hiện hành động ý nghĩa này mỗi khi Huế phải đối mặt với bão lũ. Chị chia sẻ: “Tôi chỉ muốn san sẻ một phần nhỏ khó khăn với bà con.”

Tình hình mưa lớn kéo dài từ sáng 27/8 đã gây ngập úng tại các khu vực thấp trũng như xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu và ven sông Hương, nơi mực nước đã vượt mức báo động 1. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời chặn các tuyến đường ngập và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển để đảm bảo an toàn.

Linh Đan, một sinh viên 18 tuổi của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, cho biết khi em trở về phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trưa 27/8, nước đã ngập đến ngang gối. Em cùng hai người bạn vội vàng thu dọn những vật dụng quan trọng như laptop và giấy tờ, sau đó tìm đến khách sạn của chị Liễu Trang để xin ở nhờ. Nhóm sinh viên này dự định sẽ ở lại đây khoảng ba ngày, cho đến khi nước rút hoàn toàn.

Một số mái tôn nhà dân ở khu vực ngoại thành TP Huế bị tốc mái.. Ảnh:Võ Thạnh
Huế: Mái tôn nhà dân tốc mái do ảnh hưởng bão. Ảnh: Internet

Cùng chung hoàn cảnh, chị Hoàng Dung, 28 tuổi, đến từ huyện Quảng Điền, cũng đang trú tại khách sạn của chị Trang. Chị Dung đang mang thai và dự kiến sinh vào ngày 29/9. Do khu vực chị sinh sống vừa trải qua một trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng nặng, vợ chồng chị đã quyết định rời nhà sớm để tránh ngập lụt và chuẩn bị cho việc sinh nở tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trên đường đi, chị Dung đã đọc được bài đăng trên mạng xã hội của chị Trang và tìm đến sự giúp đỡ. Tại khách sạn trên đường Võ Thị Sáu, vợ chồng chị đã được hỗ trợ chỗ ở ổn định và cung cấp thức ăn. Chị Dung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Tôi thực sự cảm kích vì đã nhận được sự giúp đỡ trong lúc mưa bão như thế này.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *