Cuộc mít tinh do đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) tổ chức ngày 27/9 tại quận Karur, bang Tamil Nadu, đã thu hút sự chú ý lớn với sự tham gia của diễn viên kiêm chính trị gia nổi tiếng Vijay. Theo ước tính của cảnh sát, sự kiện này có khoảng 30.000 người tham dự, nhưng các nguồn tin địa phương cho rằng con số thực tế có thể cao gấp đôi.
Sự kiện đã trở nên hỗn loạn khi đám đông cố gắng tiếp cận Vijay, dẫn đến tình trạng giẫm đạp nghiêm trọng. Theo các nhân chứng, nhiều người ủng hộ đã đến địa điểm từ trưa và phải chờ đợi dưới trời nắng gắt. Tình hình trở nên mất kiểm soát khi số lượng người tham dự vượt quá sức chứa của địa điểm.

Theo lời kể của nhân chứng Nanda Kumar, Vijay thông báo sẽ bắt đầu sự kiện vào lúc 11 giờ sáng, nhưng sự xuất hiện muộn của ông đã khiến đám đông mệt mỏi và kiệt sức vì phải chờ đợi quá lâu trong điều kiện oi bức. Zakir, một nhân chứng khác, cho rằng việc đưa phụ nữ và trẻ em đến những cuộc mít tinh như vậy là không nên.
Sau khi tổ chức một cuộc mít tinh khác trong ngày, Vijay đến địa điểm tổ chức muộn hơn 7 tiếng so với dự kiến, làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hàng nghìn người đã đi theo đoàn xe của ông, và số lượng người đổ về ngày càng tăng.

Sự hỗn loạn bùng phát khi đám đông xô đẩy, tràn qua hàng rào để được nhìn thấy Vijay khi ông phát biểu từ trên nóc xe buýt. Nhiều người đã ngất xỉu vì nắng nóng và chen lấn, buộc cảnh sát phải can thiệp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể ngăn được dòng người từ phía sau tràn lên, khiến nhiều người ở phía trước bị ngã và giẫm đạp.
Nhận thấy tình hình nguy cấp, Vijay đã dừng bài phát biểu và kêu gọi cảnh sát hỗ trợ, đồng thời ném chai nước xuống đám đông. Ông cũng yêu cầu mọi người nhường đường cho xe cứu thương. Nhân chứng Suriya cho biết việc tiếp cận hiện trường và đưa người bị nạn ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn do đám đông quá lớn.
Trong khi những người bị ngất được đưa đến bệnh viện, Vijay tiếp tục bài phát biểu, nhưng nhanh chóng kết thúc khi nhận thấy tình hình trong đám đông ngày càng nghiêm trọng. Nanda Kumar chia sẻ rằng họ đã phải tự xoay xở để thoát khỏi đám đông hỗn loạn.

Một nhân chứng khác tên Kumar bày tỏ sự đau lòng trước sự việc và cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục. Anh cũng cho rằng cảnh sát đã mắc sai lầm khi cho phép số lượng người tham dự vượt quá nhiều so với ước tính ban đầu.
Vụ giẫm đạp tại cuộc mít tinh của Vijay đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, với ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, và 46 người bị thương. Sự việc này cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của các ngôi sao điện ảnh ở các bang miền nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, nơi mà một số người nổi tiếng có địa vị vượt xa người thường và thậm chí được tôn sùng như thánh nhân.
Admin
Nguồn: VnExpress