Vũ Cẩm Nhung: Giá trị đích thực không nằm ở nhà xe

Nhân dịp bước sang tuổi 50, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đã chia sẻ về cuộc sống, công việc và những thay đổi trong suy nghĩ của mình. Chị từng là một trong những người mẫu thế hệ đầu tiên của Việt Nam và giành được danh hiệu Siêu mẫu châu Á tại cuộc thi ở đảo Guam, Mỹ vào tháng 11/1994.

Về cột mốc tuổi 50, Vũ Cẩm Nhung tâm sự: “Với tôi, 50 tuổi là một cột mốc rất ý nghĩa, trải qua nửa đời người, để mình có những điểm chạm và góc nhìn sâu sắc hơn. Tuổi 50, 60, 70 vẫn đẹp, chỉ cần vui vẻ, có lối sống đúng đắn, trái tim tràn ngập tình yêu thương.” Chị trân trọng những điều giản dị như ánh nắng ban mai, tiếng động của cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc vì còn được thở, được ăn cơm và được sống trong một đất nước tươi đẹp. Vũ Cẩm Nhung chia sẻ chị tâm đắc với câu nói: “Cuộc sống không phải là học cách vượt qua một cơn bão, mà là học cách để khiêu vũ dưới những cơn mưa”.

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung trong bộ ảnh mới thực hiện vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vũ Cẩm Nhung tái xuất trong bộ ảnh mới (Tháng 9). Ảnh: Internet

Nhắc lại biến cố kinh doanh trong thời gian dịch bệnh, Vũ Cẩm Nhung cho biết công ty của chị và chồng đã trải qua hai năm đầy khó khăn với những thiệt hại lớn. Đã có lúc chị nghĩ đến việc chuyển về Hà Nội và cùng chồng làm lại từ đầu. Tuy nhiên, chồng chị đã quyết định chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, giúp công ty vực dậy và ổn định tình hình kinh doanh.

Vũ Cẩm Nhung chia sẻ về sở thích đọc sách, đi dạo chợ Bến Thành
Vũ Cẩm Nhung: Cuộc sống đời thường qua video. Ảnh: Internet

Từ khó khăn, chị rút ra bài học: “Ngay cả khi ở đỉnh cao, chúng ta cũng chỉ như một hạt cát giữa biển khơi và vũ trụ bao la”. Trong giai đoạn xã hội biến động, chị tìm đến pháp thoại mỗi ngày và biến cuộc sống thành một chuyến du ngoạn trong tổ ấm nhỏ. Chị và người thân đã nâng đỡ nhau bằng những hành động thiết thực và tinh thần lạc quan. Theo chị, thành công không chỉ là tiền bạc mà còn là năng lượng của chân – thiện – mỹ và tình yêu thương.

Trong 5 năm qua, Vũ Cẩm Nhung đã giảm tải công việc, ăn chay, tìm hiểu về Phật pháp và đi du lịch khắp thế giới để mở rộng thế giới quan, học hỏi từ giới trẻ. Chị quan niệm rằng nếu tâm trí không an yên thì mọi thứ vật chất đều trở nên vô nghĩa.

Vũ Cẩm Nhung: Tôi không dành hết thời gian cho gia đình
Vũ Cẩm Nhung chia sẻ cuộc sống và sách hay trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Gia đình là nguồn động viên lớn lao của chị. Hai con, bé Vi Anh (8 tuổi) và Nam Anh (14 tuổi), là động lực để chị sống tốt hơn mỗi ngày. Chị luôn tạo điều kiện để các con phát triển tự nhiên, ưu tiên các hoạt động trải nghiệm và đầu tư vào giáo dục quốc tế để con đa ngôn ngữ, chú trọng rèn luyện tính tự lập. Chị may mắn có một người bạn đời luôn yêu chiều con nhưng vẫn tôn trọng quan điểm dạy dỗ của vợ, đồng thời là một người bạn, người thầy giúp chị hiểu được giá trị bản thân.

Để cân bằng giữa công việc và gia đình, Vũ Cẩm Nhung luôn đặt sức khỏe và sự an yên của bản thân lên hàng đầu. Chị tập thể dục, duy trì lối sống lành mạnh và coi trọng giấc ngủ. Buổi sáng của chị bắt đầu với một ly nước ấm, âm nhạc và các hoạt động thể thao như yoga, chạy bộ. Chị cũng dành thời gian đọc sách, đặc biệt yêu thích cuốn “Nhân tố Enzyme”.

Nhìn lại bản thân ở các độ tuổi khác nhau, Vũ Cẩm Nhung nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, tâm thế và cách suy nghĩ. Chị tin rằng dù AI có phát triển đến đâu cũng không thể thay thế được con người vì thiếu đi trái tim. Nếu như trước đây chị chưa biết cách trao yêu thương cho vạn vật, thì giờ đây chị có thể yêu từng ngọn cỏ, cành hoa và kết nối với mọi vật xung quanh. Chị luôn hướng đến sự biết ơn.

Vũ Cẩm Nhung đang ấp ủ một dự án mới, một nhãn hiệu mỹ phẩm dự kiến ra mắt trong thời gian tới, với mong muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp và hạnh phúc cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *