Trong đêm Live Stage phát sóng ngày 27/9, đội của Vũ Cát Tường đã trình diễn ca khúc mới mang tên “Người như anh xứng đáng cô đơn”, đối đầu với tiết mục “Thiêu thân” của nhóm Khoi Vu, B Ray, Thái Ngân, Bùi Duy Ngọc và Ryn Lee.
“Người như anh xứng đáng cô đơn” là một bản ballad đầy cảm xúc, khắc họa tâm trạng của một chàng trai không thể đến được với người mình yêu. Theo rapper Karik, bài hát được lấy cảm hứng từ thực tế cuộc sống, khi nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng lại không thể vun đắp cho tình yêu do những lo toan về sự nghiệp và vị trí xã hội.

Để tăng thêm sự hấp dẫn cho màn trình diễn, ê-kíp đã đầu tư một sân khấu được thiết kế mô phỏng theo hình ảnh năm toa tàu, kết hợp với hiệu ứng đặc biệt dành riêng cho từng ca sĩ. Jey B mở đầu với toa tàu mùa đông, mang đến những cảm xúc lãng đãng. Tiếp theo, Karik xuất hiện với giọng hát ấm áp, tượng trưng cho mùa thu. Rapper Negav thể hiện giọng hát truyền cảm, gợi lên không khí mùa xuân.

Một điểm nhấn thú vị của tiết mục là việc không sử dụng hình ảnh “mùa hạ” mà thay vào đó là “mùa của những cơn mưa”, gắn liền với hình ảnh của Ngô Kiến Huy. Vũ Cát Tường đảm nhận phần khó nhất, thể hiện cảm xúc của “mùa cô đơn”. Nữ ca sĩ chia sẻ, bài hát nói về một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại không thể chiến thắng được số phận, và câu hát “chỉ xứng đáng cô đơn” như một lời an ủi dành cho chính bản thân.
Năm giọng ca đã có những phần trình diễn solo đầy ấn tượng, sau đó hòa giọng cùng nhau ở đoạn cuối, đẩy cảm xúc của người nghe lên cao trào. Phần rap trong tiết mục không mang tính ồn ào mà thay vào đó là những cảm xúc tự sự. Rapper Karik đã nghẹn ngào khi thể hiện đoạn nhạc như đang nói lên nỗi lòng của chính mình. Câu rap “Bao nhiêu lời hát, nhưng chỉ viết về một người” được Negav viết dựa trên câu chuyện tình yêu buồn của chính anh trong quá khứ.
Kết quả chung cuộc, tiết mục “Người như anh xứng đáng cô đơn” đã giành chiến thắng với 157 phiếu bầu. Trước đó, sau vòng lập đội, nhóm cho biết họ muốn mang đến một bất ngờ cho khán giả trong lần đầu tiên kết hợp này. Ngô Kiến Huy bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội kết nối với các đồng nghiệp ở giai đoạn trưởng thành sau 15 năm hoạt động trong nghề.

Ở vòng đầu tiên của chương trình, các “anh trai” thi đấu theo hình thức đối đầu. 30 người được chia thành hai liên quân, mỗi bên sau đó lập ra ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm năm thành viên. Sáu cặp đấu đã trình diễn các tiết mục đa dạng về màu sắc và thể loại. Với tổng điểm là 732, Liên quân 2 đã vượt qua Liên quân 1 (721 điểm) để giành chiến thắng. Mỗi thành viên trong đội chiến thắng được cộng thêm 50 điểm, tạo lợi thế cho vòng thi tiếp theo. Hiện tại, vẫn chưa có thí sinh nào bị loại sau hai tập đã lên sóng.
“Anh trai say hi” trở lại với phong cách truyền hình thực tế quen thuộc. Các ca sĩ tham gia chương trình sẽ luyện tập để hoàn thiện các kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng thi, họ sẽ lập nhóm và tham gia trình diễn trên sân khấu. Điểm số của từng tập sẽ do khán giả tại trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên của chương trình đã tạo được tiếng vang lớn khi cả 14 tập phát sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục lọt vào top thịnh hành trên YouTube và TikTok. Nhiều gương mặt đã trở nên nổi tiếng sau đêm chung kết, bao gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder và Captain Boy. Các ca sĩ quen thuộc như Đức Phúc, Erik và Isaac cũng tạo được hiệu ứng nhất định và có thêm lượng người hâm mộ sau chương trình.
Chương trình còn gây ấn tượng với sáu concert được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, cạnh tranh với sức hút của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Đầu năm nay, bộ phim về sự kiện này cũng đã gây chú ý tại các cụm rạp trên cả nước, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Thành công của chương trình đã thúc đẩy ban tổ chức sáng tạo ra phiên bản dành cho ca sĩ nữ mang tên “Em xinh say hi”.
Admin
Nguồn: VnExpress
