Ở tuổi 30, sau nhiều trải nghiệm tình cảm, tôi từng e ngại hôn nhân vì sợ ràng buộc và trách nhiệm. Nhưng rồi, tôi gặp em, một người phụ nữ 29 tuổi với vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Em là mẫu người của gia đình, đảm đang, và tôi muốn tiến tới hôn nhân với em.

Tuy nhiên, đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng. Nếu tôi không chủ động liên lạc, em sẽ không nhắn tin hay gọi điện trước. Em giải thích rằng đó là tính cách của em. Nhưng khi gặp nhau, em lại rất tình cảm và chu đáo.
Một vấn đề khác là em chưa có kinh nghiệm yêu đương. Mỗi khi gần gũi, em luôn cảm thấy đau và thường nhìn lên trần nhà, dường như không có cảm xúc. Dù tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, tôi cũng hạn chế tần suất gần gũi, chỉ khoảng một lần mỗi tuần, dù cả hai đang ở độ tuổi có nhu cầu cao.
Ngoài những điều này, chúng tôi rất hợp nhau trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Vì vậy, tôi mong muốn cải thiện tình hình hiện tại, vì chúng tôi đang có kế hoạch kết hôn trong tương lai gần. Tôi nên làm gì để giải quyết những vấn đề này?
Admin
Nguồn: VnExpress