Cơn bão Bualoi đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị vào lúc 0h30 với sức gió mạnh cấp 11, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến trưa cùng ngày, đã có 12 người thiệt mạng, trong đó 9 người ở Ninh Bình, 3 người ở Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng. Ngoài ra, 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai vẫn đang mất liên lạc.
Tại Thanh Hóa, một chiếc xe Toyota 7 chỗ của anh Tô Văn Thảo, trú tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú, đã bị gió thổi bay xa hơn 100 mét, rơi xuống ruộng. Không chỉ vậy, một chiếc Innova của gia đình hàng xóm anh Thảo cũng chịu chung cảnh ngộ khi bị gió lốc hất tung, lộn nhiều vòng, biến dạng hoàn toàn và vỡ nát.
Cách đó không xa, một hộ dân khác lại phải gánh chịu thiệt hại khi cột điện bị gãy, đè lên hai chiếc xe máy đang dựng trong sân.
Ở Nghệ An, sau khi bão đi qua, trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, hàng loạt xe máy bị gió quật ngã la liệt.
Tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, gió bão đã quật đổ mái tôn và cây cối, đè lên một chiếc ô tô đang đỗ trên vỉa hè trước nhà dân.
Khu vực biển Thiên Cầm cũng không tránh khỏi sự tàn phá của cơn bão. Một biển quảng cáo lớn đã bị gió thổi bay, rơi trúng nhiều ô tô đang đỗ trên vỉa hè trước dãy nhà mặt phố. Gần đó, mái che của khu vực để ô tô ven biển Thiên Cầm cũng bị sập, vùi lấp hàng loạt xe bên dưới. Thiệt hại cụ thể vẫn chưa được thống kê.
Tại xã Thái Thụy, Hưng Yên, một trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 10h20 đã làm tốc mái nhiều nhà xưởng, nhà dân, đồng thời đè móp một chiếc ô tô trong khuôn viên gia đình.
Thậm chí, ngay tại Hà Nội, một chiếc xe tải đã bị cây đa đổ trúng trên đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì) trong đêm bão. Đây là tuyến đường vốn đã thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm và khi trời mưa.
Admin
Nguồn: VnExpress