Chồng trả lời ‘Anh từng yêu em’ khi bị vợ cũ quấy rối

Ở tuổi 27, tôi có một cuộc sống ổn định với công việc nhà nước, gia đình khá giả và nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, những biến cố tình cảm trong quá khứ đã khiến tôi mất niềm tin vào hôn nhân. Cho đến khi gặp anh, người đàn ông đã thắp lại trong tôi tia hy vọng về một tương lai hạnh phúc.

Anh 37 tuổi, chững chạc, điềm tĩnh và có vẻ ngoài phong độ, tạo cho tôi ấn tượng về một người đàn ông đáng tin cậy. Anh có địa vị xã hội, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con trai 6 tuổi. Bất chấp những lời khuyên từ gia đình và bạn bè, tôi quyết định tiến tới với anh.

Tôi được biết, vợ cũ của anh ngoại tình và anh đã trao toàn bộ tài sản cho chị sau ly hôn, bao gồm cả quyền nuôi con. Dù rất hận vợ cũ, anh vẫn chu cấp đầy đủ và hỏi thăm con trai. Tin tưởng anh, tôi chấp nhận lời cầu hôn. Vì anh lớn hơn tôi 10 tuổi và từng trải hơn, anh thường chỉ bảo tôi mỗi khi tôi mắc lỗi.

Sau khi biết tin chúng tôi kết hôn, vợ cũ của anh bắt đầu tỏ ý hối hận và muốn quay lại. Tôi chấp nhận việc anh liên lạc hỏi thăm con, gửi tiền chu cấp hàng tháng để anh hoàn thành trách nhiệm của một người cha.

Vợ cũ quấy rối, chồng lại trả lời anh từng yêu em rất nhiều

Những tưởng chị sẽ không làm phiền chúng tôi nữa, nhưng chỉ hai tháng sau đám cưới, tôi vô tình đọc được những tin nhắn của chị gửi cho chồng tôi: “Nếu anh có con với vợ mới, em sẽ không cho con về thăm anh nữa”, “Con nói nếu ba có thêm em bé, nó sẽ không thương con của ba đâu”, “Anh lo cho con còn thua cậu nó lo”…

Người phụ nữ ấy đã kiên quyết ly hôn, mang theo tất cả tài sản có giá trị, bỏ lại anh một mình. Điều khiến tôi buồn lòng là thái độ của anh khi trả lời tin nhắn của vợ cũ. Anh không hề dứt khoát mà chỉ nhắn: “Anh đang cố gắng lo cho hai mẹ con em”, “Anh thương con lắm”, “Anh giao con cho em vì từng yêu em rất nhiều, em muốn gì anh cũng chiều”… Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hiện tại, tôi rất muốn có con nhưng lại lo sợ những tin nhắn quấy rầy từ vợ cũ của anh sẽ ảnh hưởng đến con. Khi tôi bày tỏ nỗi lo này, chồng tôi lại cho rằng tôi ích kỷ. Anh hỏi, chẳng lẽ tôi yêu thương con riêng của anh vẫn chưa đủ, mà còn phải yêu thương cả vợ cũ của anh mới được xem là rộng lượng? Tôi thật sự rất rối bời và mong nhận được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *