Sau thất bại 1-3 của Manchester United trước Brentford trên sân Gtech Community hôm 27/9, trung vệ De Ligt lên tiếng cho rằng các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm bên cạnh huấn luyện viên Amorim. Trận thua này là trận thứ ba của Man Utd sau sáu vòng đấu đầu tiên, với chỉ hai trận thắng và một trận hòa.
Phát biểu của De Ligt được đưa ra trong bối cảnh HLV Amorim đang đối mặt với nhiều chỉ trích, đặc biệt sau khi được duyệt chi hơn 260 triệu USD để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Nhiều ý kiến cho rằng ông còn non kinh nghiệm và quá cứng nhắc với sơ đồ chiến thuật 3-2-4-1.
“Đổ lỗi cho huấn luyện viên thì dễ, nhưng các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm,” De Ligt nói. “Chúng ta không thể nói rằng những bàn thua hay những tình huống nguy hiểm mà đội bóng phải đối mặt là do hệ thống chiến thuật. Nó còn liên quan đến sự tập trung của các cầu thủ. Mọi thứ sẽ khác biệt nếu thiếu điều đó trong những khoảnh khắc quan trọng.”
Trong trận đấu với Brentford, Man Utd đã để thủng lưới hai bàn chỉ trong 20 phút đầu trận, đều từ những pha thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm của Igor Thiago. Dù Benjamin Sesko đã gỡ lại một bàn cho “Quỷ đỏ” ở phút 26, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Sang hiệp hai, Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi sút hỏng phạt đền, và đến phút bù giờ, Mathias Jensen ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm.
“Trận thua này là một cú sốc lớn,” De Ligt nói thêm. “Chúng tôi thực sự thất vọng vì đã nói cả tuần về việc duy trì đà tiến triển. Chúng tôi đã phạm sai lầm trong những khoảnh khắc quan trọng. Điều đó tạo nên sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi cũng khá kém may mắn trong một số cơ hội, nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn chưa đủ tốt. Đó là sự thật.”

Mặc dù nhiều người hâm mộ đang chờ đợi thông tin về việc sa thải HLV Amorim, đồng sở hữu Man Utd, tỷ phú Jim Ratcliffe, vẫn được cho là tin tưởng và muốn nhà cầm quân 40 tuổi này có thêm thời gian để huấn luyện. Về phần mình, Amorim cũng khẳng định không lo lắng về nguy cơ bị sa thải. “Tôi luôn cảm thấy thoải mái với công việc của mình,” ông nói sau trận đấu. “Việc thay huấn luyện viên không phải là quyết định của tôi. Khi thắng, bạn cảm thấy có động lực. Còn khi thua, bạn cần trở lại vị trí cũ, chiến đấu để tái tạo động lực.”
Amorim bắt đầu dẫn dắt Man Utd từ tháng 11/2024. Mùa giải trước, “Quỷ đỏ” kết thúc ở vị trí thứ 15, vị trí thấp nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh của họ. Tính đến nay, Amorim mới chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.
Admin
Nguồn: VnExpress