Hối hận muộn màng: Bài học từ người đàn ông tằn tiện cả đời

Câu chuyện về ông Suzuki, một người đàn ông Nhật Bản đã sống một cuộc đời vô cùng tiết kiệm, đang thu hút sự chú ý lớn sau khi được chia sẻ trên The Gold Online, một trang tin chuyên về quản lý tài sản.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tokyo, ông Suzuki bắt đầu kiếm tiền từ những năm tháng trung học bằng công việc làm thêm tại các nhà hàng. Để tiết kiệm tối đa, ông thuê một căn hộ giá rẻ ở xa trung tâm, tự nấu ăn và mang cơm trưa đi làm mỗi ngày. Ông không sử dụng điều hòa, chưa từng ăn ở nhà hàng, và luôn đi bộ hoặc đi xe đạp đến công ty.

Ông kết hôn với một đồng nghiệp, người hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ lối sống tiết kiệm của ông. Ngay cả khi có con, gia đình Suzuki cũng chỉ đi dã ngoại ở các công viên gần nhà. Ông chưa bao giờ mua nhà hay xe hơi.

Nhờ lối sống khắc khổ đó, ông Suzuki đã tích lũy được 240.000 USD. Đến năm 60 tuổi, ông rút một phần quỹ hưu trí để đầu tư, nâng tổng tài sản lên 440.000 USD. Ông từng tin rằng số tiền này sẽ đảm bảo một cuộc sống an nhàn và đủ để đối phó với những tình huống khẩn cấp khi về già.

Nhưng niềm tin đó đã sớm tan vỡ. Không lâu sau khi nghỉ hưu, vợ ông Suzuki phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời ở tuổi 66. Sự mất mát này đẩy ông vào trạng thái trầm cảm, dằn vặt và hối hận. Ông tâm sự: “Tôi ước gì hai vợ chồng đã đi du lịch nhiều hơn và ăn ở nhà hàng. Nhưng thời gian không thể quay lại, tôi tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì khi chỉ còn lại tiền?”.

Câu chuyện của ông Suzuki không phải là trường hợp cá biệt. Tại Nhật Bản, không ít người lớn tuổi theo đuổi lối sống tiết kiệm đến mức khắc nghiệt.

Điển hình, năm ngoái, một người đàn ông 70 tuổi đã gây xôn xao khi tiết kiệm trong suốt 30 năm và tích lũy được 910.000 USD. Bữa ăn hàng ngày của ông chỉ bao gồm vài quả mơ muối, một ít rau và một bát cơm. Thậm chí, đôi khi ông chỉ dùng một lon nước tăng lực đổi được bằng điểm tích lũy miễn phí từ cửa hàng tiện lợi.

Văn hóa tiết kiệm khắc nghiệt đã ăn sâu vào đời sống của người Nhật Bản, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trên 65 tuổi sẽ chiếm 29% dân số Nhật Bản vào năm 2025. Áp lực từ xã hội già hóa nhanh chóng này khiến nhiều người cao tuổi lựa chọn tích lũy bằng mọi giá để chuẩn bị cho tuổi già.

Thống kê cho thấy, các hộ gia đình có người trên 65 tuổi trở lên có mức tiết kiệm trung bình khoảng 170.000 USD, cao nhất so với các nhóm tuổi khác, phản ánh thói quen tích lũy đã hình thành trong suốt cuộc đời của họ.

Khái niệm “mottainai” (tiếc nuối lãng phí) cũng góp phần thúc đẩy văn hóa tiết kiệm. Người Nhật, đặc biệt là người lớn tuổi, có xu hướng sử dụng mọi thứ đến khi không thể dùng được nữa mới bỏ đi. Chính vì vậy, nợ tiêu dùng của người Nhật chỉ chiếm khoảng 60% GDP, bằng một nửa so với Mỹ.

Gee Hee Hong, nhà kinh tế học của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định rằng lối sống tiết kiệm của người cao tuổi Nhật Bản là một chiến lược hợp lý để đối phó với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng.

Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc tiết kiệm quá mức và chi tiêu quá ít có thể làm tăng nguy cơ cô lập xã hội và dẫn đến trầm cảm.

Để cân bằng, bà Hong khuyên người cao tuổi nên ưu tiên chi tiêu cho những trải nghiệm mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, đa dạng hóa đầu tư thông qua các quỹ hưu trí, đồng thời mua bảo hiểm y tế để giảm bớt lo lắng về chi phí phát sinh trong tương lai.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *