Cộng đồng billiards thế giới vừa phải nói lời vĩnh biệt với Mika Immonen, cơ thủ huyền thoại người Phần Lan, sau gần hai năm ông chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng và trực tràng. Ông qua đời ngày 28/9 tại một bệnh viện ở New York, hưởng dương 51 tuổi.
Immonen, sinh năm 1972, được biết đến với biệt danh “Người Băng” nhờ phong cách thi đấu lạnh lùng, bản lĩnh và khả năng thực hiện những đường bi khó tin dưới áp lực cao. Trang chủ Matchroom Pool ca ngợi ông là “một trong những cơ thủ vĩ đại nhất của billiards,” nhận định được chia sẻ bởi người hâm mộ, đồng nghiệp và giới chuyên môn.
Sự nghiệp đỉnh cao của Immonen trải dài trong thập niên 2000, với đỉnh cao là chức vô địch thế giới 9 bi năm 2001, kỳ tích đưa ông trở thành cơ thủ Phần Lan duy nhất từng giành được danh hiệu này. Ông tiếp tục khẳng định vị thế với hai chức vô địch giải billiards Mỹ mở rộng vào các năm 2008 và 2009. Bên cạnh đó, Immonen còn là thành viên chủ chốt của đội tuyển châu Âu tại Mosconi Cup với 15 lần tham dự, chỉ đứng sau kỷ lục của Ralf Souquet. Ông cũng được vinh danh là cơ thủ xuất sắc nhất giải đấu này vào năm 2008.
Những thành tích ấn tượng đã giúp Immonen được bầu chọn là “Cơ thủ hay nhất thập kỷ” đầu tiên của thế kỷ 21. Năm 2012, ông cùng đồng đội Petri Makkonen mang về chức vô địch World Cup cho Phần Lan.
Không chỉ vậy, Immonen còn được xem là một đối thủ đáng gờm của các huyền thoại billiards Philippines như Efren Reyes và Francisco Bustamante. Minh chứng là chiến thắng của ông trước Reyes ngay trên đất Philippines tại giải vô địch thế giới 9 bi năm 2003.
Sự ra đi của Immonen đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn.
Ronnie O’Sullivan, nhà vô địch snooker thế giới, bày tỏ sự kính trọng đối với Immonen, đồng thời hồi tưởng lại những kỷ niệm khi được so tài cùng một trong những cơ thủ xuất sắc nhất thế hệ.

“Thật buồn khi nghe tin người bạn của tôi, Mika, đã qua đời. Dù không gặp thường xuyên, tôi luôn nghĩ về anh ấy,” O’Sullivan chia sẻ trên mạng xã hội X. “Thật vinh dự khi được đứng chung bàn billiards với anh, cùng những khoảnh khắc riêng tư không thể nào quên. Hôm nay là một ngày mất mát và đau buồn.”

Carlos Biado, đương kim vô địch thế giới 9 bi người Philippines, cũng gửi lời chia buồn: “Di sản của Mika sẽ sống mãi, và ông ấy sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn nữa. Đây là một tin buồn cho làng billiards. Cầu mong ông yên nghỉ.”
Nhà vô địch World Cup 2023, Johann Chua, đã đăng tải một bức ảnh chụp chung với Immonen kèm theo dòng trạng thái: “Cảm ơn anh vì tất cả, nhà vô địch!”
Admin
Nguồn: VnExpress