Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên trang chủ UEFA, huấn luyện viên Jose Mourinho đã chia sẻ những cảm xúc về việc trở lại dẫn dắt Benfica, đồng thời bày tỏ sự háo hức trước viễn cảnh đối đầu với Chelsea tại vòng bảng Champions League.
Mourinho, người bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao tại Benfica, đang ấp ủ tham vọng đưa câu lạc bộ này trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ông không giấu giếm sự coi trọng đối với đấu trường Champions League: “Champions League là giải đấu danh giá nhất châu Âu. Giành chức vô địch một lần đã là giấc mơ, hai lần thì còn tuyệt vời hơn.”
Ngay ở trận đấu đầu tiên tại Champions League mùa này, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ Chelsea tại Stamford Bridge, nơi ông đã có hai nhiệm kỳ thành công rực rỡ, giành tổng cộng ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, một FA Cup, ba League Cup và một Siêu cúp Anh. “Chelsea là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, và tôi cũng là một phần lịch sử của họ. Tuy nhiên, trên sân cỏ, quá khứ không còn ý nghĩa, chỉ có khát khao chiến thắng,” Mourinho khẳng định.

“Người đặc biệt” cũng không ngần ngại bày tỏ sự khó khăn khi chứng kiến Chelsea trải qua giai đoạn sa sút dưới thời chủ sở hữu Todd Boehly. Ông cho rằng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt kể từ sau khi Roman Abramovich bán câu lạc bộ cho tập đoàn BlueCo vào năm 2022. “Chelsea thời Abramovich, thời của tôi và của tất cả chúng ta là một đội bóng luôn hướng đến chiến thắng,” Mourinho hồi tưởng. “Chúng tôi đã gặt hái vô số danh hiệu dưới sự dẫn dắt của tôi, Carlo Ancelotti, Antonio Conte và Thomas Tuchel. Chelsea là một cỗ máy chiến thắng. Nhưng sau đó, đội bóng trải qua giai đoạn đầu tư thiếu kiểm soát, với quá nhiều cầu thủ và tiền bạc, nhưng lại thiếu một triết lý rõ ràng. Với một người yêu mến câu lạc bộ, thật khó để chứng kiến điều đó.”

Tuy nhiên, Mourinho cũng dành những lời khen ngợi cho Enzo Maresca, huấn luyện viên đã giúp Chelsea tìm lại quỹ đạo chiến thắng bằng chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup mùa giải trước. “Conference League là một danh hiệu tuyệt vời, nó mang đến triết lý chiến thắng. Nếu không thể vô địch Ngoại hạng Anh, thì việc giành một danh hiệu khác cũng rất quan trọng. Chelsea đã làm được điều đó và hiện tại họ sở hữu một đội hình chất lượng và mạnh mẽ,” ông nhận xét.
Ở tuổi 62, Mourinho khẳng định ngọn lửa đam mê và khát khao chiến thắng vẫn cháy bỏng trong ông. Mặc dù vậy, ông thừa nhận bản thân đã thay đổi so với thời còn dẫn dắt Porto, Chelsea hay Real Madrid. “Trước đây, tôi có phần ích kỷ hơn, nhưng giờ đây tôi thấy mình vị tha hơn. Tôi suy nghĩ nhiều hơn cho đội bóng, cho niềm vui của người hâm mộ hơn là cho bản thân. Tôi đến với bóng đá để giúp đỡ người khác, nhiều hơn là để giúp chính mình,” ông chia sẻ.
Mourinho tự nhận mình chỉ là một huấn luyện viên giàu bản năng và kinh nghiệm, chứ không phải một thiên tài. “Có lẽ tôi hơi ngông cuồng, nhưng tôi chưa bao giờ là một kẻ xấu xa. Tôi cũng chưa từng tự coi mình là một thiên tài. Những khoảnh khắc chiến thuật hay những quyết định thay người tạo ra sự khác biệt chỉ là một phần trong công việc của tôi,” ông nói.
Mặc dù sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ gồm áo đấu, huy chương và cúp vô địch, Mourinho khẳng định chúng chỉ là những kỷ niệm. “Tôi luôn nói rằng người ta có thể lấy đi mọi thứ, nhưng lịch sử thì không ai có thể xóa bỏ được,” ông nói. “Tuy nhiên, quá khứ không quyết định hiện tại. Tôi không sống bằng những gì đã đạt được, mà tập trung vào ngày hôm nay và ngày mai.”
Hành trình sự nghiệp lẫy lừng của Mourinho đã được khắc ghi bằng những danh hiệu vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Europa League và Conference League. Tuy nhiên, với ông, chương mới tại Benfica mới là điều quan trọng nhất: chiến thắng, như thể đó là ngày đầu tiên.
Admin
Nguồn: VnExpress