Sống thử với bạn trai: Nỗi chán chường sau thời gian ngắn

Tôi năm nay 25 tuổi, bạn trai tôi 26 tuổi, cả hai đều đã có công việc ổn định. Chúng tôi đang sống chung và mối quan hệ này được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều biết. Anh là một người tốt bụng, hiền lành và rất yêu thương tôi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, hiếm khi cãi vã hay giận dỗi nhau quá một ngày. Anh thường đưa tôi đi làm mỗi ngày và vào những ngày nghỉ, anh cũng giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo.

Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi anh bắt đầu có thói quen đi nhậu thường xuyên. Mỗi tuần một, hai lần anh về nhà vào lúc một, hai giờ sáng. Anh liên tục có những buổi nhậu với hết người này đến người khác, hết họp mặt lại đến chia tay. Dường như việc đi nhậu đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh, và mọi lời khuyên của tôi đều không có tác dụng, dù tôi luôn chọn lúc anh tỉnh táo để nói chuyện. Điều tôi mong mỏi chỉ là anh có thể về sớm hơn và đừng say xỉn đến mức không còn biết gì, vì tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Sống thử với bạn trai một thời gian tôi chán hẳn

Những lúc say xỉn, anh thường trở nên tiêu cực và tự trách bản thân mình kém cỏi. Tôi đoán có lẽ do áp lực công việc đã khiến anh như vậy. Ngay cả khi có chuyện buồn, tôi cũng ít khi dám chia sẻ với anh, mà thường tự mình chịu đựng, vì sợ anh lại thêm áp lực và lo lắng cho tôi, bởi anh rất thương tôi. Đã nhiều lần tôi muốn đi đâu đó một thời gian để giải tỏa bớt căng thẳng, vì công việc vốn đã áp lực, lại thêm việc anh liên tục đi nhậu khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi không biết phải làm thế nào để anh có thể bớt đi nhậu.

Ngay lúc này, khi tôi đang viết những dòng tâm sự này, đã là 12 giờ đêm và anh vẫn chưa về. Tôi thậm chí không còn buồn gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, cảm thấy sự quan tâm của mình trở nên thừa thãi. Sau một thời gian sống thử, tôi thực sự cảm thấy chán nản và bế tắc. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *