Australia: Vẫn chờ anh nơi xứ lạ

Giữa mùa xuân rực rỡ ở Sydney, khi hoa anh đào và phượng tím đồng loạt khoe sắc, một tâm sự chân thành được gửi đến từ một cô gái mang tên Anh. Đây đã là mùa xuân thứ 17 cô đón nhận nơi xứ người mà thiếu vắng một bờ vai.

Anh, sinh năm 1989, quê gốc Quảng Nam – Đà Nẵng, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Australia. Cô chia sẻ, dù bận rộn với công việc và cuộc sống ở nước ngoài, năm nào cô cũng thu xếp thời gian để về thăm gia đình.

Cô tự nhận mình là người có nhiều sở thích, từ du lịch, tập gym đến những thú vui đời thường như ngủ nướng. Dù không giỏi giao tiếp, Anh luôn cố gắng sống thật thà, biết chia sẻ và yêu thương mọi người xung quanh. Cô vừa mới báo tin cho mẹ về việc sẽ về nước vào dịp Giáng sinh tới, nhưng câu hỏi “Lại về một mình hả con?” của mẹ khiến cô không khỏi suy tư.

Anh tâm sự rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng như cổ tích, và cô vẫn đang chờ đợi một phép màu. Cô mong người bạn đời tương lai sẽ mang đến những ngày tươi sáng và những đóa hoa屬於 về riêng cô.

Về hình mẫu lý tưởng, Anh mong muốn tìm được một người chín chắn, lạc quan, lương thiện và có ngoại hình ưa nhìn. Cô hóm hỉnh chia sẻ rằng mình cũng là một người khá dễ thương. Cô còn “bật mí” một khả năng đặc biệt là có thể lái máy bay, nhưng lại không thể “đèo” người yêu lên mặt trăng.

Cuối thư, Anh không quên nhắn nhủ đến người bạn đời tương lai: “Anh không chê em nghèo, lên xe em đèo.” Cô hy vọng sẽ gặp được “nửa kia” của mình vào mùa Giáng sinh này.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu với những tâm sự trên và muốn kết nối với Anh, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *