Bố lớn tuổi xem phim nóng nhiều hơn: Giải thích và ảnh hưởng

Từ khi còn là một cậu học sinh lớp chín, tôi đã vô tình phát hiện ra bộ sưu tập đĩa phim của bố và lén lút đem vứt chúng đi xa nhà đến 3km. Vài năm sau, một người chú đến chơi, bố tôi đã kéo chú vào phòng riêng, mượn máy tính và đóng kín cửa lại. Tôi từng nghĩ bố sẽ ngày càng chín chắn hơn theo tuổi tác, nhưng kể từ khi nghỉ hưu, tần suất xem phim của bố ngày càng tăng, thậm chí trở nên công khai hơn. Những lần bố nhờ tôi cài đặt điện thoại, tôi thường xuyên nhận được các thông báo từ những trang web đen, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

Trong gia đình tôi, tivi được đặt ở phòng ăn, và bố tôi có thói quen vừa ăn vừa xem phim. Trước đây, bố thường xem phim Mỹ, trong đó có nhiều cảnh nóng. Tôi đã nhắc nhở bố rằng nên hạn chế xem những loại phim này khi có cháu ở nhà, nhưng bố vẫn không thay đổi. Sau nhiều lần góp ý không thành, tôi đã nói thẳng: “Nếu mọi người biết bố xem phim đen, họ sẽ nghĩ như thế nào?”. Mẹ tôi nghe vậy liền trách tôi hỗn láo, cho rằng tôi không tôn trọng những gì bố đã phấn đấu gây dựng, khiến mẹ cảm thấy xót xa. Hóa ra, bố mẹ lo sợ người ngoài biết chuyện bố làm điều không hay, nhưng lại không hề bận tâm khi con cái chứng kiến. Sau đó, mẹ tôi còn đem chuyện tôi “hỗn hào” kể với họ hàng, nhưng lại giấu kín nguyên nhân thực sự.

Sau sự việc đó, những người chị em khác trong nhà cũng dần nhận ra thói quen xem phim đen của bố. Chị gái tôi đã cài đặt phần mềm chặn các trang web đen, nhưng bố và em trai lại phản ứng gay gắt, buộc chị phải gỡ bỏ. Cuối cùng, chị đành nhượng bộ và mua tặng bố một chiếc laptop và máy tính riêng để bố không xem phim “bậy bạ” trên tivi chung (vì tivi có kết nối YouTube và thường gợi ý các nội dung tương tự). Laptop, máy tính và điện thoại của bố trở thành những “vùng cấm” mà tôi không bao giờ muốn chạm vào. Về sau, do mâu thuẫn với mẹ, tôi quyết định không can thiệp vào chuyện riêng của mỗi người trong nhà nữa.

Bố càng lớn tuổi, tần suất xem phim nóng càng nhiều

Trong vài năm trở lại đây, bố tôi chuyển sang xem các bộ phim “tổng tài” hoặc các đoạn phim ngắn có nội dung nhạy cảm, ngôn từ thô tục và tư tưởng lệch lạc trên tivi chung. Chị gái tôi đã cảnh cáo rằng nếu còn thấy bố và cháu cùng xem những loại phim này, chị sẽ vứt bỏ chiếc tivi (do chị mua). Mỗi khi có chị ở nhà, bố sẽ tắt tivi, nhưng khi chị vắng mặt, bố lại tiếp tục xem, bất chấp sự có mặt của cháu. Khoảng một năm trở lại đây, tôi nghĩ rằng bố sẽ ý tứ hơn khi nhà có con dâu, nhưng bố lại càng xem nhiều hơn, thậm chí ngay trước mặt chị và con dâu. Cháu gái tôi đang ở tuổi dậy thì, việc ông ngoại xem phim một cách công khai như vậy khiến tôi lo sợ cháu sẽ cho đó là chuyện bình thường. Tôi xin nói thêm rằng, có lần cháu đã phát hiện ông đang xem phim “bậy” trên máy tính và la lên, ông liền bảo: “Cái đó ông coi rồi, không có gì cả”.

Hiện tại, tôi đã dọn ra ngoài sống (cách nhà bố mẹ vài căn), nên không còn chứng kiến những chuyện đó nữa. Chị gái tôi cũng đã có nhà riêng, nhưng vì chị đi làm về muộn nên cháu vẫn ăn tối cùng ông bà. Chị bảo rằng nếu còn một lần nữa thấy bố và cháu cùng xem những bộ phim “tổng tài” đó, chị sẽ dọn ra chung cư sống (cách tôi 4km), một là để cháu nhận thức được rằng việc đó là sai trái, hai là để rèn luyện tính tự lập cho cháu. Về kinh tế, chị tôi hoàn toàn có khả năng đó, và tôi cũng mong muốn cháu có thể tự lập. Tôi chỉ buồn vì chị phải làm việc vất vả, và việc sống xa gia đình sẽ khiến hai mẹ con thêm khó khăn, tôi cũng lo sợ cháu sẽ hư hỏng khi không có mẹ bên cạnh. Nhiều lúc tôi tự nhủ rằng đó là nhu cầu cá nhân của mỗi người, chỉ mong bố xem một cách kín đáo, nhưng bố lại ngày càng công khai. Hôm qua, tôi còn thấy bố đặt mua ba kích. Tôi cảm thấy khó có thể góp ý ở tuổi này, và tôi thực sự không biết phải làm sao.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *