Cuộc đời tôi, một người đàn ông thấp bé với chiều cao khiêm tốn 1m50, quanh năm bám biển mưu sinh, đã trải qua những tháng ngày đầy khó khăn và sai lầm. Lấy vợ và có hai con gái, cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng, nay lại càng thêm bế tắc vì cờ bạc.
Ngày tôi quyết định kết hôn, gia đình bên vợ đã kịch liệt phản đối. Sự phản đối gay gắt đến mức trong ngày cưới, không một ai từ họ ngoại đến tham dự. Suốt 5 năm sau đó, tôi miệt mài bám biển, cố gắng lo cho vợ con một cuộc sống dù không giàu sang nhưng đủ đầy.
Rồi một ngày, trong một lần trò chuyện với người anh em, tôi nghe về việc anh ta kiếm được 50 triệu đồng từ trò tài xỉu. Ban đầu, tôi hoàn toàn không quan tâm, bởi tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của cờ bạc, nó có thể khiến người ta nghiện ngập và mất trắng. Thế nhưng, chỉ ba ngày sau, khi trong tay có 7 triệu đồng, thấy những người chơi nhỏ dễ dàng kiếm được tiền, mỗi ngày kiếm 200-300 nghìn đồng, bằng cả ngày lao động vất vả của mình, lòng tham trong tôi trỗi dậy. Tôi quên mất mình là một người đàn ông nhỏ bé, đã có vợ con, gia đình lại nghèo khó. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày kiếm thêm 200-300 nghìn đồng, cộng với đồng lương 10 triệu mỗi tháng, cuộc sống gia đình sẽ ổn định hơn, vợ con sẽ được đủ đầy hơn.

Ngày đầu tiên, tôi thắng đậm, từ 7 triệu lên 15 triệu. Tôi bắt đầu ảo tưởng về một tương lai tươi sáng, nơi mỗi tháng mình có thể kiếm được 40-50 triệu đồng, không còn ai dám khinh thường mình vì chiều cao khiêm tốn và công việc bấp bênh nữa. Nhưng tôi đã lầm. Ngày thứ hai, tôi mất hết số lãi, rồi sau đó mất luôn cả 7 triệu đồng vốn liếng. Không dừng lại ở đó, tôi bắt đầu dở trò lừa dối vợ con, gia đình để có tiền gỡ gạc. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn ý nghĩ phải gỡ lại bằng mọi giá, bất chấp gia đình mình vốn dĩ đã nghèo khó. Cứ thế, ngày qua ngày, số nợ của tôi đã lên đến 600 triệu đồng. Trong khi đó, 6 năm bám biển, tôi chỉ tích cóp được 100 triệu đồng, giờ đây nợ nần chồng chất 500 triệu đồng. Vợ tôi với hai đứa con nhỏ, hoàn toàn không biết phải xoay xở ra sao. Bản thân tôi, với ngoại hình nhỏ bé và công việc bấp bênh, càng không biết làm thế nào để trả được số nợ khổng lồ này.
Tôi đã quá sai lầm. Tôi viết những dòng này để cảnh tỉnh mọi người, xin đừng u mê với trò đỏ đen. Nó sẽ giết chết cuộc đời bạn, giống như tôi bây giờ, đang rơi vào bế tắc cùng cực. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành.
Admin
Nguồn: VnExpress