Hà Nội vừa trải qua một ngày giao thông hỗn loạn do mưa lớn kéo dài, gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều tuyến đường biến thành sông, khiến hàng loạt phương tiện chết máy và người dân phải bì bõm lội nước về nhà.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, ảnh hưởng của bão Bualoi đã gây mưa lớn từ tối 29/9, đạt đỉnh điểm vào trưa 30/9 với lượng mưa lên tới 150mm. Tình trạng này khiến 65 điểm trên địa bàn thành phố, chủ yếu ở khu vực nội đô và cửa ngõ phía Tây, bị ngập úng nghiêm trọng.

Trên đường Nguyễn Hoàng, nước ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Nhiều xe chết máy, người dân buộc phải dắt bộ, di chuyển sát dải phân cách để tránh dòng nước. Một số người thậm chí phải đi ngược chiều để tìm đường thoát khỏi khu vực ngập sâu.
Tình cảnh tương tự diễn ra trên nhiều tuyến phố khác. Đến 18h, nhiều người dân vẫn phải lội nước trên đường Dương Đình Nghệ để về nhà. Đường Phạm Hùng, hướng về bến xe Mỹ Đình, ùn tắc kéo dài và ngập sâu, khiến nhiều tài xế “chôn chân” tại chỗ. Đường Nguyễn Trãi cũng tắc nghẽn hơn 3 km, các phương tiện chen chúc nhau trên đường. Để thoát khỏi cảnh ngập úng, nhiều xe máy đã leo lên vỉa hè, gây thêm hỗn loạn giao thông.
Tại ngã tư Dương Đình Nghệ – Vành đai 3, nước ngập sâu quá yên xe. Nhiều tài xế ô tô phải thuê người đẩy xe với giá 30.000 đồng/lượt để vượt qua đoạn ngập. Thậm chí, có dịch vụ “cứu hộ” đưa cả người lẫn xe qua đoạn ngập với giá 250.000 đồng cho quãng đường chỉ 500m.
Anh Nguyễn Quang Khánh, một người dân sống tại Lê Duẩn, cho biết đã phải chờ đợi suốt 4 tiếng sau khi xe bị chết máy do thủy kích. Đến 20h, nhiều ô tô vẫn nằm chết máy tại ngã tư Thái Hà – Láng Hạ, bị bỏ lại giữa đường.
Trong hoàn cảnh giao thông khó khăn, nhiều người dân đã lựa chọn di chuyển bằng metro Cát Linh – Hà Đông để tránh ùn tắc và ngập úng. Ga Thượng Đình trở nên đông nghẹt người xếp hàng chờ mua vé.
Chị Hoàng Thị Ngân, một hành khách từ Hà Giang, cho biết chị đã mất 8 tiếng để di chuyển đến bến xe Mỹ Đình, trễ gần 2 tiếng so với dự kiến do tắc đường. Chị chia sẻ chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập lụt và tắc nghẽn kinh khủng như vậy ở Hà Nội. Thậm chí, có người còn bắt gặp một du khách phải đội hành lý lên đầu để lội qua đoạn đường ngập.
Tình trạng ngập úng sau mưa lớn tiếp tục là một bài toán khó giải của Hà Nội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân thủ đô.
Admin
Nguồn: VnExpress