Lào Cai: Người dân sống chung với lũ lụt 2m

Dưới ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều khu vực thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã phải hứng chịu trận ngập lụt nghiêm trọng vào chiều ngày 30/9, với mực nước dâng cao từ 1 đến 2 mét. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong đêm, buộc hàng trăm hộ dân phải khẩn trương sơ tán và di dời tài sản để đảm bảo an toàn.

Ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch phường Yên Bái, cho biết tình trạng ngập úng vẫn còn nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực phường Hồng Hà (trước đây), đặc biệt là trên tuyến đường Thanh Niên – Trần Hưng Đạo. Mặc dù nước đã bắt đầu rút chậm, nhưng dự kiến phải đến hết ngày hôm sau tình hình mới có thể cải thiện hoàn toàn, do mưa lớn vẫn tiếp diễn ở các vùng hạ lưu, kết hợp với việc xả lũ ở một số nơi, gây ra tình trạng ứ đọng nước.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán một bộ phận người dân đến nơi an toàn. Những hộ gia đình còn lại, chủ yếu sống trong các tòa nhà cao tầng chưa bị ngập, đã chủ động tích trữ lương thực, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai xuồng máy để hỗ trợ di tản người dân và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, một câu lạc bộ thể thao cũng đã huy động xuồng để hỗ trợ người dân di chuyển trong vùng ngập lụt và tiếp tế lương thực. Tuy nhiên, do khu dân cư nằm sát sông Hồng, nhiều nơi ngập sâu và dòng chảy xiết, công tác tiếp cận và cung cấp nhu yếu phẩm gặp rất nhiều khó khăn.

Trong quá trình di chuyển, xuồng cứu hộ đã hỗ trợ một người cha đưa con trai nhỏ đến nơi khô ráo, trong khi người cha quay trở lại để trông coi nhà cửa. Gia đình ông Thành Chương trên phố Trần Hưng Đạo cũng phải rời khỏi nhà bằng xuồng, khi nước đã ngập đến tầng một của ngôi nhà ba tầng. Do mất điện, cả gia đình quyết định chuyển sang ở nhờ nhà người thân, chờ nước rút mới trở về.

Ngược lại, gia đình anh Tùng, với ba bố con, quyết định ở lại ngôi nhà của mình do nước chưa lên đến tầng hai. Họ dùng phao bơi để đi nhận đồ tiếp tế cách nhà vài trăm mét. Chị Phạm Thu Quỳnh, một người dân khác, đã nhận suất ăn miễn phí từ đội cứu hộ, chia sẻ rằng nước dâng quá nhanh khiến chị không kịp thu dọn đồ đạc, gây thiệt hại không nhỏ.

Tại những khu vực ngập sâu, người dân đã có những cách ứng phó khác nhau. Anh Cường, có nhà nằm sâu trong đường Hoàng Hoa Thám, quyết định đưa cả gia đình lên tầng hai và dùng dây để lấy đồ ăn từ xuồng cứu hộ. Anh Đông, sau khi nước tràn vào gần hết tầng một, đã đưa vợ con đi ở nhờ nhà người thân, còn mình ở lại trông nhà. Anh Đông cho biết, đây là năm thứ hai liên tiếp người dân khu vực này phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng, sau trận bão Yagi vào tháng 9/2024.

Trong lúc khó khăn, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nét. Anh Đông đã chia sẻ bốn suất cơm từ thiện mình nhận được cho các gia đình xung quanh, họ cùng nhau di chuyển qua mái tôn từ nhà này sang nhà khác để giúp đỡ lẫn nhau. Một số hộ dân khác đã tự chế bè để đưa xe máy và đồ đạc đến nơi khô ráo.

Do ảnh hưởng của ngập lụt, ga Yên Bái đã phải tạm ngừng hoạt động, hai đôi tàu SP3/SP4 và SP7/SP8 từ Hà Nội đi Sa Pa qua ga này cũng bị dừng. Tại chợ dân sinh, rác thải từ khắp nơi đổ về, chất đống gây ô nhiễm.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, tính đến trưa ngày 30/9, hoàn lưu bão Bualoi đã gây ngập úng cho hơn 4.200 ngôi nhà, riêng Yên Bái chiếm hơn 1.700 nhà (42%). Trung tâm Khí tượng Thủy văn cảnh báo trong đêm 30/9, Lào Cai tiếp tục có mưa lớn từ 20-40mm, có nơi trên 80mm, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *