Matthew Taylor, 30 tuổi, đến từ Nam Yorkshire, đã phải nhận bản án 10 tháng tù giam sau khi thừa nhận hành vi lên máy bay trong tình trạng say xỉn. Quyết định này được Tòa án Leeds đưa ra vào ngày 29/9 vừa qua.
Vụ việc xảy ra trên chuyến bay tối ngày 18/8, dự kiến chở 148 hành khách đến Alicante, Tây Ban Nha. Taylor, một người đàn ông đã có vợ và hai con, đã gây náo loạn ngay sau khi máy bay cất cánh.
Theo lời kể của phi hành đoàn, họ nghe thấy tiếng ồn ào lớn và phát hiện Taylor đã tự ý tháo dây an toàn, rời khỏi chỗ ngồi và tranh cãi với những hành khách khác. Bất chấp yêu cầu từ phi hành đoàn, Taylor từ chối trở về vị trí của mình.

Hành vi của Taylor ngày càng trở nên hung hăng. Anh ta liên tục lăng mạ, bám lấy một nữ tiếp viên hàng không và đòi cưới cô. Thậm chí, Taylor còn lớn tiếng thách thức: “Các người không thể bảo tôi phải làm gì cả!”. Sự việc khiến nữ tiếp viên vô cùng sợ hãi và bật khóc.
Chỉ 8 phút sau khi chuyến bay bắt đầu, nữ tiếp viên đã phải báo cáo sự việc với cơ trưởng. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, cơ trưởng quyết định quay trở lại sân bay và báo cáo đây là “sự cố cấp độ 2”.
Đáng chú ý, Taylor không hề tỏ ra hối lỗi khi biết máy bay phải chuyển hướng. Anh ta tiếp tục có những lời lẽ lăng mạ các nữ tiếp viên. Thẩm phán đã xem xét đoạn phim do hành khách ghi lại, cho thấy toàn bộ diễn biến vụ việc kéo dài 50 phút.
Sự cố do Taylor gây ra đã khiến hãng hàng không phải điều động một máy bay và phi hành đoàn khác để thực hiện chuyến bay đến Alicante, gây chậm trễ 2 giờ 24 phút và thiệt hại hàng nghìn bảng Anh.
Tại tòa, Taylor khai nhận mình nghiện cocaine, tiêu tốn khoảng 200 bảng Anh mỗi tuần cho việc sử dụng ma túy. Anh ta cũng thừa nhận đã sử dụng ma túy và uống rượu trên đường lái xe đến sân bay, sau đó tiếp tục uống 6 cốc bia tại phòng chờ trước khi lên máy bay.
Sự việc của Taylor gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng say xỉn trên máy bay đang có xu hướng gia tăng.
Theo báo cáo năm 2020 của Viện Nghiên cứu Rượu, gần 2/3 hành khách Anh đi máy bay từng chứng kiến hoặc gặp rắc rối với hành khách say xỉn. Số liệu thống kê cho thấy tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ghi nhận cứ 835 chuyến bay trong năm 2021 thì có một chuyến xảy ra sự cố liên quan đến hành khách mất kiểm soát, phá kỷ lục. Đến năm 2022, con số này tăng lên một trên 568 chuyến, tăng 47%.
Một khảo sát của Sân bay Heathrow năm ngoái cho thấy, đối với 2/3 người Anh, một ly đồ uống tại sân bay được xem là sự khởi đầu chính thức cho kỳ nghỉ. Quán rượu 550 chỗ ngồi tại Sân bay Stansted, nơi phục vụ 1,2 triệu lượt khách mỗi năm, gần đây được mệnh danh là “quán rượu đông đúc nhất nước Anh”. Vào mùa cao điểm, quán thu về khoảng 800.000 bảng Anh mỗi tuần.

Để giải quyết vấn đề này, các cửa hàng tại sân bay đã bắt đầu đóng gói đồ uống có cồn trong túi kín từ năm 2019 nhằm ngăn chặn hành khách uống rượu trên máy bay. Một năm trước đó, ngành du lịch đã phát động chiến dịch “One Too Many” (Một đã là quá nhiều) nhằm nhấn mạnh các hình phạt đối với hành vi xấu do rượu bia gây ra trên máy bay.
Luật pháp Anh quy định rất rõ về các hình phạt đối với hành vi say xỉn trên máy bay. Một hành khách bị kết tội có thể phải đối mặt với án tù 2 năm và khoản tiền phạt 5.000 bảng Anh. Nếu hành vi gây nguy hiểm cho hành khách hoặc an toàn máy bay, mức án tù có thể lên đến 5 năm. Ngoài ra, nếu máy bay buộc phải chuyển hướng, hành khách gây rối có thể phải bồi thường thiệt hại cho hãng hàng không, với số tiền có thể lên tới 80.000 bảng Anh. Tại Pháp, luật còn nghiêm khắc hơn, với mức án tù lên tới 5 năm và khoản tiền phạt 75.000 euro (tương đương 2,3 tỷ đồng).
Admin
Nguồn: VnExpress