Ngập lụt Hà Nội: Mắc kẹt, ngủ lại vì đường ngập

Trận mưa lớn kéo dài từ sáng sớm ngày 30/9 đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt, đẩy nhiều người dân vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy.

Người Hà Nội mắc kẹt giữa đường, ngủ lại chỗ làm vì ngập
Mỹ Đình ngập sâu: Sân vận động quốc gia chìm trong nước. Ảnh: Internet

Chị Hà, 32 tuổi, nhà ở Triều Khúc, chia sẻ: “Từ chỗ mắc kẹt đến công ty chưa đầy một km mà đành đứng nhìn bất lực”. Khu vực chị Hà bị cô lập do nước ngập quá sâu, nhiều xe máy, ô tô con, thậm chí cả xe tải cố gắng vượt qua đều bị chết máy. Chị đành dắt xe vào trú tạm tại một điểm dừng xe buýt gần Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Trên phố Nguyễn Huy Tưởng, đến chiều tối, nước ngập sâu nhiều nơi, nhiều xe chết máy, người dân phải lội nước, dắt xe về nhà. Ảnh:Hoàng Giang
Nguyễn Huy Tưởng ngập: Xe chết máy, dân lội nước về nhà. Ảnh: Internet

Cùng chung cảnh ngộ với chị Hà còn có hơn chục người khác. Họ mắc kẹt từ 8h sáng đến 5h chiều mà không có thức ăn, nước uống. Một vài thanh niên đã cố gắng gọi xe cứu hộ, mong được giải cứu khỏi vùng ngập lụt nhưng không đơn vị nào nhận lời. Chị Hà cũng nhiều lần thử lội nước để tìm cách thoát ra nhưng bất thành: “Mỗi lần ra sóng nước lại quật ngã người”. Người phụ nữ bất lực đến rơi nước mắt: “Không nghĩ giữa thành phố tiện nghi mà mình lại gặp cảnh trớ trêu này”. Đến tận chiều tối, chị Hà mới được đồng nghiệp đến ứng cứu, và phải đến 8h tối mới về được đến nhà. “Tôi vừa trải qua một trong những ngày khủng khiếp nhất đời”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà và một số người dân mắc kẹt tại một điểm dừng xe buýt gần khu vực Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, sáng 30/9.Ảnh nhân vật cung cấp
Ngập lụt Mỹ Đình: Người dân mắc kẹt tại trạm xe buýt. Ảnh: Internet

Nhiều gia đình đã không thể đón con, một số trường học phải tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại lớp. Một số doanh nghiệp mua mì tôm, tiếp tế thực phẩm cho nhân viên ngủ lại công ty vì không thể về nhà.

Chị Phạm Hải, 31 tuổi, giáo viên một trường mầm non ở Ba Đình, quyết định ở lại trường qua đêm. Chị cho biết: “Một số người đã thử về nhưng khắp nơi đều ngập sâu, nên phải quay lại”. Trường của chị Hải có gần 20 giáo viên, học sinh cùng nhau qua đêm tránh lụt. Họ đã nhờ quán cơm đối diện trường nấu bữa tối và ngủ lại trong các lớp học. Gia đình chị Hải ở Đông Ngạc, Cổ Nhuế cũng rơi vào cảnh mỗi người một nơi, dù chỉ cách nhau khoảng 7 km. Từ trưa ngày 30/9, chị đã gọi điện giục chồng đón con gái ở trường, đưa đến nhà anh trai ở đường Võ Chí Công, với hy vọng cả nhà sẽ đoàn tụ ở đó vào buổi tối. Tuy nhiên, đến 8h tối, chị vẫn không thể rời khỏi công ty. “Sống giữa thủ đô mà bị chia cắt, cô lập như vùng sâu vùng xa”, chị Hải than thở.

Nhiều người đã bắt đầu rời chỗ làm từ chiều và đi bộ về nhà vì biết các phương tiện không thể di chuyển qua các vùng ngập lụt. Anh Trần Tuấn Dũng, 38 tuổi, cho biết anh đã mất bốn tiếng để lội nước hơn 7 km từ công ty ở đường Nguyễn Trãi về Cầu Giấy. “Chưa bao giờ tôi thấy Hà Nội ngập nặng như hôm nay, có lẽ còn hơn cả trận lụt lịch sử năm 2008”, anh Dũng nói.

Theo thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 4h chiều, thành phố đã ghi nhận 82 điểm úng ngập. Mặc dù một số điểm đã hết ngập và giao thông đã trở lại bình thường, nhưng vẫn còn 75 vị trí úng ngập, bao gồm Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ (đoạn quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Võ Chí Công, Trần Cung, Hoa Bằng, Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên và Vương Thừa Vũ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *