Sau gần hai năm kết hôn và chào đón đứa con đầu lòng, tôi vô tình phát hiện ra những tin nhắn tình cảm giữa chồng và người yêu cũ, sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi tôi sinh em bé. Trong suốt thời gian chung sống, chồng luôn thể hiện là người yêu thương và chăm sóc tôi hết mực. Vì thế, việc phát hiện ra bí mật này khiến tôi vô cùng bàng hoàng và đau khổ.
Trong thời gian mang thai, tôi thường đi ngủ sớm, còn chồng thường ra phòng khách xem tivi. Tôi đã không hề nghi ngờ gì cho đến khi vô tình mở điện thoại của chồng và thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn giữa anh và người yêu cũ. Sự việc này xảy ra chỉ khoảng 10 ngày trước khi tôi sinh con.

Khi đối chất, chồng tôi thừa nhận đã nhắn tin qua lại với người yêu cũ nhưng khẳng định không ngoại tình và đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này sau khi con chào đời. Anh hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, tôi không khỏi nghi ngờ về nhân cách của cả hai người, đặc biệt là khi biết rằng trước đây, người phụ nữ kia đã có chồng nhưng vẫn qua lại với chồng tôi. Sau đó, chị ta có thai lần hai và chia tay với chồng.
Tôi lo sợ rằng họ có thể vẫn lén lút qua lại sau lưng tôi. Sự phản bội này khiến tôi vô cùng đau khổ. Giờ đây, khi nhìn đứa con đỏ hỏn mới gần hai tháng tuổi, tôi thực sự rất bối rối và không biết có nên tin vào lời hứa của chồng hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress