Sáng 30/9, hàng chục nghìn người đã đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn, Hải Phòng, để tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2025, mặc dù thời tiết có mưa. Sự kiện văn hóa đặc sắc này diễn ra từ ngày 22/9 đến 7/10, bao gồm các nghi thức trang trọng như rước nước, tế thần, hiến sinh, tống thần và phần hội chính là các trận chọi trâu kịch tính.
Từ 7h30 sáng, 16 “ông trâu” dũng mãnh đến từ các đình, đền thuộc hai phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn đã chính thức bước vào tranh tài. Sân vận động với sức chứa 20.000 người đã không còn một chỗ trống. Ban tổ chức cho biết đã phát hành 17.000 vé mời, được phân bổ cho các nhà tài trợ và người dân địa phương thông qua các tổ dân phố.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương và đã gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân nơi đây qua nhiều thế kỷ. Theo quan niệm dân gian, gia đình hoặc làng nào có trâu vô địch sẽ gặp nhiều điều may mắn, tốt lành.
Giải đấu năm nay quy tụ 16 trâu chọi xuất sắc nhất từ các đình làng thuộc hai phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn. Các “ông trâu” phải trải qua 8 trận vòng loại đầy cam go để giành quyền vào tứ kết, bán kết và cuối cùng là trận chung kết để tranh ngôi vô địch.
Trận chung kết năm nay là cuộc đối đầu giữa trâu số 06 và trâu số 07. Cả hai đều là những chiến binh dũng mãnh được mua trong nước, sở hữu thể hình và lối chơi tương đồng, hứa hẹn một trận đấu kịch tính và khó đoán.
Để chuẩn bị cho lễ hội, trâu chọi được mua từ nhiều vùng miền khác nhau và được chăm sóc, huấn luyện đặc biệt như những võ sĩ thực thụ. Mỗi “ông trâu” đều có một lối đánh riêng biệt, tạo nên sự hấp dẫn và khó lường cho các trận đấu. Có những trận đấu kết thúc nhanh chóng chỉ sau vài giây, nhưng cũng có những trận kéo dài đến vài phút. Trong mùa giải năm nay, có hai cặp trâu không chịu giao đấu, buộc ban tổ chức phải tiến hành bốc thăm để phân định thắng thua.
Sau hơn 5 phút thi đấu căng thẳng, trâu số 06 đã giành chiến thắng chung cuộc trước trâu số 07 bằng một đòn cáng sừng hiểm hóc, trong tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả.
Ông Đinh Đình Phú, 91 tuổi, một người dân phường Đồ Sơn, là chủ nhân của “ông trâu” vô địch năm nay. Ông Phú là một trong những người có công lớn trong việc khôi phục Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian vào năm 2012.
Giải thưởng cho nhà vô địch năm nay đã được nâng lên 100 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với các mùa giải trước. Giải nhì trị giá 70 triệu đồng và hai giải ba trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
Theo tục lệ, những trâu thua trận sẽ được đưa đến khu giết mổ để thực hiện nghi lễ hiến sinh. Thịt trâu chọi được bán với giá 3 triệu đồng/kg và luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Người dân Đồ Sơn tin rằng, chọi trâu là để dâng lên thần linh và ăn thịt trâu chọi sẽ mang lại may mắn. Đặc biệt, trâu vô địch sẽ được hiến sinh trong một nghi lễ quan trọng được tổ chức vào ngày hôm sau.
Admin
Nguồn: VnExpress