Tôi năm nay 40 tuổi, đã trải qua 6 năm yêu và 10 năm hôn nhân. Chồng tôi, theo nhận xét của bản thân, bạn bè và người thân, là một người đàn ông tốt, chu đáo với vợ con và rất mực yêu thương, chăm sóc các con. Tuy nhiên, một điều khiến tôi trăn trở là trong suốt thời gian yêu và chung sống, anh chưa từng tặng tôi bất kỳ món quà nào. Anh có công việc riêng với mức lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, có thể hơn.
Gánh nặng tài chính trong gia đình chủ yếu do tôi đảm trách, từ các khoản trả góp nhà, học phí của con cái, đến chi phí sinh hoạt hàng ngày như điện nước, ăn uống. Bên cạnh đó, tôi còn phải lo toan cho các việc của gia đình chồng, thường xuyên cho anh chị em hoặc bố mẹ chồng vay mượn tiền, thậm chí đôi khi anh còn tự ý lấy tiền của tôi. Điều này khiến tôi mất lòng tin và luôn phải giấu tiền bạc cẩn thận trong nhà.
Tháng trước, vợ chồng tôi vay tiền để sửa nhà. Thay vì để tôi đi trả nợ như thường lệ, chồng tôi xung phong đi trả giúp để tôi được nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra anh đã không trả khoản nợ đó. Khi bị chủ nợ đòi, anh đã sử dụng số tiền đó vào việc khác mà không giải thích lý do. Trước đây, anh từng dính vào cờ bạc và cá độ bóng đá, để lại nợ nần và tôi đã phải đứng ra trả. Hiện tại, anh nói đã từ bỏ cờ bạc nhưng vẫn còn đam mê cá độ bóng đá.

Khi tôi đề nghị chồng đóng góp tiền để chi trả cho các khoản sinh hoạt và học hành của con cái, anh từ chối và nói rằng nếu không sống được thì ly dị. Trong khi đó, mỗi tháng gia đình tôi phải chi tiêu và trả nợ không dưới 30 triệu đồng. Gánh nặng này khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Về cơ bản, vợ chồng tôi có thể chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống, anh cũng không ngại đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chỉ riêng vấn đề tiền bạc là không thể thống nhất được.
Thêm vào đó, sức khỏe của tôi đang gặp vấn đề. Kết quả siêu âm cho thấy tôi có khối u và cần điều trị gấp. Tuy nhiên, nếu tôi nghỉ làm thì gia đình sẽ không có tiền để chi tiêu và trả nợ. Chồng tôi biết tình trạng bệnh của tôi nhưng lại cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai và tôi vẫn khỏe mạnh, không cần phải tốn tiền khám chữa. Tôi thực sự rất mệt mỏi và mong nhận được sự chia sẻ, góp ý từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress