Cứu trợ lũ lụt Thanh Hóa: Nhóm người dân chung tay

Trước tình hình người dân Nông Cống, Thanh Hóa chìm trong biển nước sau trận mưa lũ lớn ngày 29/9, anh Vũ Ngọc Hải (41 tuổi, Hà Nội) đã nhanh chóng kêu gọi cộng đồng chung tay cứu trợ. Nhận thấy sức mạnh của tập thể sẽ giúp hàng cứu trợ đến tay người dân nhanh nhất, lời kêu gọi của anh đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Các thành viên trong nhóm của chị Sầm Thị Huệ tại Từ Liêm đang gói lương thực và nhu yếu phẩm chuẩn bị gửi đi vùng lũ, ngày 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ Liêm, Hà Nội: Chung tay đóng góp nhu yếu phẩm cứu trợ vùng lũ. Ảnh: Internet

Chỉ trong vòng chưa đầy ba giờ, nhóm của anh Hải đã tập hợp được hai thuyền máy và 800 áo phao. Nhóm “Cứu trợ Nông Cống” cũng nhanh chóng mở rộng lên hơn 30 thành viên, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận hàng hóa tại Hà Nội và vận chuyển vào Thanh Hóa. Đến 7h sáng ngày 30/9, đoàn xe gồm 17 người đã xuất phát, mang theo 20 thuyền, 800 áo phao, 100 thùng mì tôm, hàng trăm thùng sữa, nước uống và lương khô đến với người dân vùng lũ Nông Cống.

Cứu hộ cứu nạn 116 miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm được tiếp tế tại Nông Cống. Ảnh: Đội cứu hộ 116
Hà Nội hướng về Thanh Hóa: Cứu trợ lũ lụt Nông Cống khẩn cấp. Ảnh: Internet

Cùng thời điểm, anh Lê Mạnh Điệp, trưởng Đội xe 0 đồng Thanh Hóa, cũng đã tức tốc cùng 6 thành viên lên đường. Ngay trong đêm 29/9, khi lũ dâng cao ở Nông Cống, nhóm của anh đã sử dụng xe bán tải, xe cứu thương và cano để tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

Trong ngày 30/9, nhóm của anh Điệp tập trung vào việc hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, một trong những điểm ngập sâu nhất của tỉnh Thanh Hóa, có nơi ngập tới 2 mét. Do hệ thống máy phát điện bị hỏng, hơn 200 bệnh nhân, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân bị cô lập hoàn toàn. Nhóm đã kịp thời chở cơm và nước uống đến bệnh viện, đồng thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Anh Điệp chia sẻ: “Lúc nhận cơm, nhiều người nói đã hai ngày không được ăn gì.”

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Nông Cống là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều người dân địa phương cho biết đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua. Các xã Cẩm Thủy, Bá Thước, Kim Tân, Hạc Thành, Hàm Rồng cũng đang bị cô lập do lũ từ thượng nguồn sông Mã, sông Chu, sông Bưởi đổ về.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1-2 mét, hơn 1.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng do gió bão và sạt lở. Nhiều tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã bị nhấn chìm từ tối 29/9. Tính đến sáng 30/9, mưa lũ đã khiến 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 6 người bị thương.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các đoàn cứu trợ sử dụng xuồng máy để đưa nhu yếu phẩm đến từng hộ dân, đồng thời di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các thành viên trong đội cứu trợ của anh Vũ Ngọc Hải dỡ thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm từ Hà Nội xuống Nông Cống, Thanh Hóa, chiều 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cứu hộ 116: Miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế Nông Cống. Ảnh: Internet

Ngoài các nhóm của anh Hải và anh Điệp, nhiều hội nhóm khác trên mạng xã hội cũng đang tích cực kêu gọi quyên góp, cập nhật tình hình và điều phối cứu trợ. Bên cạnh gạo, mì, nước uống, áo phao và thuyền máy là những trang bị được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Anh Điệp cho biết: “Sáng 1/10, nhóm sẽ tiếp tục đưa hàng đến các vùng bị ảnh hưởng, tương tự như đợt bão Yagi. Chúng tôi đã chủ động được người lái cano, mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng với lực lượng cứu hộ địa phương.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *