Vườn quốc gia Katmai, Alaska vừa công bố kết quả cuộc thi “Tuần lễ Gấu béo” thường niên, với chiến thắng thuộc về gấu đực số 32, có tên Chunk. Sự kiện thu hút gần 100.000 lượt bình chọn và tổng cộng 1,5 triệu phiếu bầu kỷ lục trong năm nay.
Cuộc thi được tổ chức từ năm 2014, là một hoạt động giáo dục cộng đồng về quá trình tích lũy mỡ của gấu nâu để chuẩn bị cho mùa đông. Gấu phải trải qua nhiều tháng ngủ đông mà không ăn uống, có thể giảm tới một phần ba trọng lượng cơ thể. Vườn quốc gia Katmai là môi trường sống của một số cá thể gấu nâu lớn nhất trên thế giới.
Điểm đặc biệt của cuộc thi là người tham gia sẽ so sánh hình ảnh “trước và sau” khi những con gấu hoang dã tăng cân. Bên cạnh đó, “tính cách” của từng cá thể gấu cũng là một yếu tố được cân nhắc.
Chunk, nặng khoảng 580 kg, được mô tả là “con gấu nâu mạnh nhất trên sông”. Nó dễ dàng được nhận diện bởi đôi mắt sụp, bộ lông nâu sẫm và vết sẹo dài trên mõm. Mặc dù bị gãy hàm, có thể do ẩu đả với một con đực khác để tranh giành bạn tình, Chunk vẫn giành chiến thắng.
Sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt bởi gấu ở Katmai không được chăm sóc y tế. Việc Chunk bị gãy hàm làm dấy lên sự tò mò liệu nó có thể tiếp tục bắt cá và sống sót hay không. Nhiều người tin rằng khả năng ăn cá và tăng cân của Chunk, bất chấp vết thương nghiêm trọng, đã giúp nó giành chiến thắng.

Kiểm lâm viên Ashleigh Monaco nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích lũy mỡ đối với gấu: “Một con gấu béo là một con gấu thành công, có nhiều khả năng sống sót qua mùa ngủ đông hơn”.
Một chi tiết thú vị khác là quán quân “Tuần lễ Gấu béo” năm 2024 là gấu cái số 128, Grazer. Mùa hè năm đó, Chunk đã giết chết gấu con của Grazer.
Nhà tự nhiên học Fitz kết luận: “Bất kể con nào chiến thắng trong Tuần lễ Gấu béo, mỗi con đều cố gắng hết sức để tăng cân. Chúng cần phải béo. Sự kiện năm nay thật vui vì có nhiều gấu béo.”
Admin
Nguồn: VnExpress