Sáng 30/9, nước lũ bắt đầu tràn vào ngách 8, ngõ 236 đường Phú Đô, phường Từ Liêm, Hà Nội. Chị Trà My, 30 tuổi, sống tại đây, đã quen với việc ngập lụt từ đầu năm nên ban đầu khá bình tĩnh, chỉ kê cao đồ đạc thêm khoảng 50cm, nghĩ rằng nước sẽ chỉ dâng đến sân. Tuy nhiên, chỉ hai tiếng sau, nước dâng nhanh chưa từng thấy, vượt quá thắt lưng và nhấn chìm một phần ba tầng một của ngôi nhà.
“Vợ chồng tôi không kịp trở tay, chỉ vội vã thu gom quần áo, đồ ăn và thiết bị điện tử lên tầng hai”, chị My kể lại. Nhiều tài sản giá trị như tủ lạnh, bếp gas, và máy giặt đều bị ngập sâu trong nước. Đến đầu giờ chiều, điện bị cắt. Vợ chồng chị đành gửi hai con nhỏ sang nhà người thân ở nơi khô ráo, còn ba người lớn thì cố thủ trên tầng hai.

Ngôi nhà của chị My bỗng chốc biến thành một “ốc đảo”. Con ngõ nhỏ trước nhà đã trở thành một dòng sông, nước sâu đến ngang ngực, đầy rác thải sinh hoạt và túi nylon. Không ai dám lội ra ngoài vì lo sợ trượt ngã hoặc nhiễm bệnh ngoài da. Mỗi ngày một lần, chồng chị My phải nín thở lội xuống tầng một để lấy nước sạch từ bể chứa, đủ dùng cho sinh hoạt. Nước lụt được tận dụng để xả nhà vệ sinh. Đến chiều ngày 1/10, sau 30 giờ ngập, nước mới rút được khoảng 10cm. Chị My liền tranh thủ lội xuống vớt chiếc bếp gas lên, với hy vọng có thể nấu tạm một gói mì sau hai ngày ăn lương khô.
Cùng cảnh ngộ, gia đình anh Phạm Hữu Ngân, 38 tuổi, cũng trải qua 30 giờ tù túng trong căn phòng trọ 20m2 ở cùng ngõ 236. Khi nước sạch bị cắt, mọi sinh hoạt của gia đình anh đều phụ thuộc vào những bình nước 20 lít mua với giá 18.000 đồng. “Mỗi ngày, chúng tôi phải tiết kiệm lắm cũng hết hai bình, chỉ đủ nấu cháo và tắm qua cho bọn trẻ. Vợ chồng tôi đành đun nước sôi để úp mì tôm”, anh Ngân chia sẻ.
Chiếc bếp gas mini của gia đình anh Ngân trở thành “cứu tinh” cho cả dãy trọ. Do các hộ khác đều dùng bếp điện, nên khi mất điện và bị cô lập, mọi người phải sang nhà anh để nấu nhờ. Đêm xuống, không gian càng trở nên ngột ngạt. Vợ chồng anh Ngân phải thay nhau thức để quạt tay cho hai con nhỏ ngủ. Rác thải sinh hoạt được bọc kín trong nhiều lớp nylon và chất tạm ở ban công, chờ nước rút.
Không chỉ Phú Đô, tình trạng ngập nặng kéo dài cũng xảy ra tại làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt. Trong suốt hai ngày, đoạn từ ngõ 97 đến cuối phố chìm trong biển nước, có những đoạn sâu hơn một mét.
Tối 1/10, máy bơm công suất lớn vẫn hoạt động hết công suất trước cửa nhà anh Triệu Hải Linh, 57 tuổi, ở ngõ 111 Triều Khúc. Sống ở nơi được mệnh danh là “rốn lụt” đã nhiều năm, gia đình anh đã chủ động tôn nền nhà cao 60cm và lắp thêm tấm sắt chắn nước chuyên dụng. Tuy nhiên, trận lụt lần này đã vượt quá mọi dự tính. “Nước vẫn tràn vào nhà. Cả đêm tôi gần như thức trắng, cứ vài chục phút lại chạy ra kiểm tra, tim thót lại mỗi khi thấy nước ngoài ngõ dâng thêm”, anh Linh kể. “Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh và cao như thế này, còn hơn cả trận lụt lịch sử năm 2008”.

Trên mạng xã hội, hình ảnh người dân Phú Đô, Triều Khúc mắc kẹt trong nhà, dùng xốp làm bè di chuyển, hay những dòng xe chết máy la liệt được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khu vực ghi nhận mức ngập sâu từ 1 đến 1,3 mét, biến các con ngõ thành sông.
Cơn mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã bộc lộ những yếu kém cố hữu của hạ tầng khu dân cư. Ông Ngô Văn Ký, Tổ trưởng dân phố số 2 Phú Đô, cho biết hơn một nửa trong số 500 hộ dân của tổ bị ảnh hưởng, trong đó 100 hộ bị cô lập hoàn toàn. “Từ chiều 30/9, 300 hộ dân đã bị cắt điện. Hệ thống bơm của tổ dân phố đã quá tải, 10 máy bơm nhỏ bị cháy, chỉ còn 3 máy công suất lớn hoạt động cầm chừng”, ông Ký cho biết. “Tổ dân phố đã đề nghị phường hỗ trợ khẩn cấp nước sạch và thực phẩm cho các hộ bị cô lập”.

Ngoài Phú Đô và Triều Khúc, tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài còn xuất hiện ở các khu vực như Xuân Phương, Phú Diễn, Đông Ngạc.
Theo thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 18h ngày 1/10, vẫn còn 11 điểm ngập trong nội thành gây khó khăn cho giao thông, chủ yếu nằm ngoài lưu vực sông Tô Lịch, nơi chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ.
Nhà chức trách mới chỉ thống kê các điểm ngập dài vài chục mét trên đường phố nội thành, còn các điểm ngập nhỏ hơn ở đường ngõ khu dân cư thì chưa được tính đến. Tình trạng ngập ở các khu vực ngoại thành, như khu đô thị Nam An Khánh thuộc huyện Hoài Đức cũ, cũng chưa được thống kê đầy đủ.
Ngoài lượng mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, hạ tầng thoát nước yếu kém được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngập úng kéo dài. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện chỉ có bốn quận lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) có hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh. Các khu vực khác, đặc biệt là các quận có tốc độ đô thị hóa nhanh như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu hồ điều hòa và các trạm bơm đầu mối chưa đạt công suất theo quy hoạch.
Chiều muộn ngày 1/10, anh Ngân ở ngõ 236 Phú Đô quyết định dắt chiếc xe máy đã ngâm nước gần hai ngày ra ngoài tìm thợ sửa. “Để ngâm thêm thì hỏng nặng, giờ mang ra sửa may ra còn cứu được”, anh nói trong lúc bì bõm đẩy xe qua dòng nước vẫn còn ngập đến đầu gối.
Admin
Nguồn: VnExpress