Một sản phụ mang thai lần thứ ba đã từ chối điều trị ung thư vòm họng giai đoạn cuối để bảo vệ con mình, một quyết định đầy dũng cảm và hy sinh. Chị được phát hiện mắc bệnh ở tuần thứ 22 của thai kỳ, với khối u đã phát triển đến kích thước 4 cm và di căn hạch thượng đòn.
Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện K tư vấn về phác đồ hóa trị song song với việc giữ thai, người mẹ đã quyết định không điều trị vì lo ngại tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Chị chấp nhận mọi rủi ro và quyết tâm giữ thai nhi ngày một lớn hơn.
Quyết định này khiến tình trạng bệnh của chị trở nên nghiêm trọng hơn trong ba tháng tiếp theo. Khối u phát triển nhanh chóng gây chèn ép, khiến việc nuốt thức ăn và nói chuyện trở nên khó khăn. Chị phải nằm ở tư thế đầu cao để giảm bớt sự khó chịu. Tình trạng dinh dưỡng kém của mẹ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Một tuần trước ca mổ, chị nhập viện tại khoa Sản Bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nơi các bác sĩ đã tiêm thuốc trưởng thành phổi cho em bé, chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầy thử thách.
Khi thai nhi được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn. Ban lãnh đạo bệnh viện cùng các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ lấy thai để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư, cho biết đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một sản phụ mang thai mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng như vậy. Bác sĩ Giang chia sẻ: “Bệnh nhân đã hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi quay lại, chị gần như kiệt sức, buộc chúng tôi phải mổ lấy thai ngay lập tức”.
Ca phẫu thuật đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là trong khâu gây mê và hồi sức. Khối u lớn ở cổ khiến sản phụ không thể nằm ngửa, gây khó khăn cho việc đặt nội khí quản và đường truyền. Các mạch máu tăng sinh cũng làm tăng nguy cơ chảy máu. Ê-kíp phẫu thuật buộc phải tiến hành trong tư thế sản phụ nửa nằm nửa ngồi và chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng.

Thạc sĩ, bác sĩ Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, cho biết: “Chúng tôi đã chọn phương án gây tê tủy sống. Đây là một tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của toàn bộ ê-kíp”.
Sau những khoảnh khắc căng thẳng, một bé trai nặng 2,3 kg đã chào đời trong niềm vui của các y bác sĩ. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định. Người mẹ đang tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình.
Bác sĩ Giang bày tỏ sự cảm phục: “Tôi thực sự khâm phục nghị lực và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Chị đã kiên trì chịu đựng đau đớn suốt ba tháng chỉ với một mong ước duy nhất. Đó là sự hy sinh cao cả không lời nào tả hết”.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả trong thai kỳ. Do đó, thai phụ cần đi khám ngay khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.
Admin
Nguồn: VnExpress