Nepal: Bé gái 2 tuổi được chọn làm Thánh Nữ

Trong không khí trang nghiêm của lễ hội Hindu lớn nhất Nepal, bé gái Aryatara Shakya đã chính thức được chọn làm Kumari, hay còn gọi là thánh nữ đồng trinh. Ngày 30/9, người thân đã bế em từ căn nhà nhỏ ở Kathmandu đến ngôi đền, nơi em sẽ sống trong những năm sắp tới.

Du khách đứng đợi để chiêm ngưỡng tân Thánh nữ trong lễ rước đến đền thờ ở Kathmandu hôm 30/9. Ảnh: AP
Du khách chiêm ngưỡng Thánh Nữ mới tại đền Kathmandu (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Đám rước trang trọng với gia đình, bạn bè và các tín đồ đã hộ tống Aryatara Shakya qua các con phố của Kathmandu, trước khi em vào đền. Tại đây, đám đông tín đồ thành kính xếp hàng để chạm trán vào chân em, một biểu hiện tôn kính cao nhất trong tín ngưỡng Hindu giáo tại Nepal, đồng thời dâng hoa và tiền. Theo kế hoạch, Kumari mới sẽ ban phước lành cho các tín đồ, bao gồm cả Tổng thống Nepal, vào ngày 2/10.

Ông Ananta Shakya, cha của Aryatara, xúc động chia sẻ: “Đến ngày hôm qua, con bé vẫn chỉ là con gái tôi, nhưng hôm nay, con bé đã là một vị thánh nữ.” Ông cũng tiết lộ rằng, từ trước khi Aryatara chào đời, gia đình đã có những dấu hiệu đặc biệt báo trước về vai trò thánh nữ tương lai của em. “Khi mang thai, vợ tôi mơ thấy con bé là một vị thánh nữ, và chúng tôi biết rằng con bé sẽ trở thành một người rất đặc biệt,” ông nói thêm.

Bố mẹ của tân Thánh nữ bế con gái trong nhà riêng ở Kathmandu, trước giờ khởi hành tới đền Thánh nữ hôm 30/9. Ảnh: AP
Khoảnh khắc trước khi Thánh Nữ nhí đến đền ở Kathmandu (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Trước đó, Trishna Shakya, Kumari tiền nhiệm, năm nay 11 tuổi, đã rời đền qua cửa sau trên một chiếc kiệu do gia đình và các tín đồ khiêng. Cô bé được chọn làm Kumari vào năm 2017 và trở lại cuộc sống đời thường khi đến tuổi dậy thì.

Truyền thống chọn Kumari thường nhắm đến các bé gái từ 2 đến 4 tuổi, thuộc dòng dõi Shakya của cộng đồng Newar, cư dân bản địa của thung lũng Kathmandu. Các Kumari được cả người theo đạo Hindu và đạo Phật tôn kính. Các bé gái được chọn phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, như làn da, mái tóc, đôi mắt và hàm răng hoàn hảo, không tì vết, và đặc biệt không được sợ bóng tối. Các Kumari luôn mặc trang phục màu đỏ, búi tóc cao trên đỉnh đầu và vẽ con mắt thứ ba trên trán.

Các gia đình Shakya đủ điều kiện đều mong muốn con gái mình được chọn làm Kumari, bởi đây là một vinh dự lớn, mang lại địa vị xã hội cao quý cho cả gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống của một Kumari không hề dễ dàng. Các em phải sống tách biệt, chỉ có một vài người bạn được lựa chọn và chỉ được phép ra ngoài vào những dịp lễ hội đặc biệt.

Aryatara Shakya, hai tuổi 8 tháng, được bố bé đi tới đền Thánh nữ ở Kathmandu ngày 30/9. Ảnh: AFP
Aryatara Shakya (2 tuổi) đến đền Thánh Nữ Kathmandu (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Việc hòa nhập lại với cuộc sống bình thường sau khi rời đền thường là một thách thức lớn đối với các cựu Kumari. Các em phải học cách làm việc nhà và theo học tại các trường học thông thường. Một truyền thuyết ở Nepal còn cho rằng, đàn ông kết hôn với người từng là Kumari sẽ chết trẻ, khiến nhiều cô gái chọn cuộc sống độc thân.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, truyền thống này đã có những thay đổi đáng kể. Các Kumari hiện nay được phép học tập ngay tại đền thờ, với sự hướng dẫn của gia sư, và thậm chí được xem tivi. Chính phủ Nepal cũng cung cấp một khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng, khoảng 110 USD, cho các cựu Kumari, giúp họ phần nào ổn định cuộc sống sau khi rời đền.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *