Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả của nhiều ca khúc đi vào lòng người, đã qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM, hưởng thọ. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

Theo đại diện Hội Âm nhạc TP HCM, nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng sau khi bệnh tình trở nặng và được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Trước đó, từ tháng 9/2024, sức khỏe của ông đã suy yếu và phải nhập viện điều trị. Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết trong một lần đến thăm, nhạc sĩ phải thở oxy và không thể trò chuyện, chỉ có thể nắm tay bạn bè đồng nghiệp.

Dù bệnh tật, những ngày cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn ấp ủ nhiều dự định nghệ thuật. Ông dự định tổ chức một buổi kỷ niệm danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân mà Nhà nước trao tặng vào cuối tháng 3. Bên cạnh đó, ông cũng lên kế hoạch thực hiện một đêm nhạc mang tên “Thế Hiển cùng các nhà thơ đương đại” và giới thiệu những sáng tác mới.

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh ra tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định. Với hơn 40 năm cống hiến cho âm nhạc, ông đã sáng tác gần 100 ca khúc, trong đó có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được công chúng yêu mến. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Ông từng theo học Trung cấp thanh nhạc và đến năm 1980, trở thành ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, thường xuyên đi biểu diễn phục vụ khán giả trên khắp cả nước.
Trong giới nghệ sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển được biết đến với biệt danh “người viết nhật ký bằng âm nhạc”. Các ca khúc của ông được nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là giới trẻ thập niên 1990-2000 yêu thích, có thể kể đến như “Tóc em đuôi gà”, “Chuyện lứa đôi”, “Hoài niệm dấu yêu”, “Đợi chờ trong cơn mưa”, “Chuyện đời xưa – Chuyện đời nay”, “Hành khúc thanh niên tình nguyện”, “Hát trên nông trường xanh”, “Dấu chấm hỏi”… Ông còn được mệnh danh là “nhạc sĩ của lính” bởi những ca khúc viết về người lính và cuộc sống quân đội như “Hát về anh”, “Nhánh lan rừng”, “Tiếng”, “Vỏ ốc biển”, “Nỗi nhớ từ đảo xa”, “Lính đảo Trường Sa”…
Nhạc sĩ Thế Hiển từng chia sẻ, sau chuyến đi hát phục vụ các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc, ông đã có thêm nhiều cảm hứng để sáng tác về đề tài người lính. Ca khúc “Nhánh lan rừng”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông, được sáng tác vào năm 1986, khi ông đi biểu diễn phục vụ bộ đội tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia. Ông kể lại rằng, những ngày gần gũi với các chiến sĩ, ông cảm nhận được tinh thần lạc quan và lãng mạn của họ dù sống trong môi trường khắc nghiệt. Sau những giờ hành quân, chiến đấu, họ thường tìm kiếm những nhành lan trắng trong rừng mang về treo trong lán trại và mơ ước đến ngày chiến tranh kết thúc để hái những đóa hoa rừng tuyệt đẹp tặng mẹ và người yêu.
Năm 1991, trong một chuyến đi Hà Nội, nhạc sĩ Thế Hiển đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ phải kiếm sống bằng nghề đánh giày, bán vé số và co ro ngủ bên vỉa hè trong đêm mưa giá rét. Xúc động trước hoàn cảnh đó, ông đã viết nên ca khúc “Dấu chấm hỏi” với những câu hỏi đầy xót xa: “Tại sao sinh em trong cuộc đời/ Mà sao không cho em tình người/ Tại sao em lang thang lạc loài/ Em nào có tội gì đâu”.
Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Thế Hiển, góp phần đưa tên tuổi của ông đến gần hơn với công chúng là “Tóc em đuôi gà”, ra đời năm 1995. Nhạc sĩ kể lại rằng, một lần khi đang lái xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM), đoạn gần trường Marie Curie, ông tình cờ gặp một nữ sinh đi xe đạp ngược chiều và xảy ra va chạm. May mắn là cả hai đều không bị thương. Khi ông hỏi lý do, cô bé rối rít xin lỗi. Thấy chiếc xe đạp của cô bị cong vành, ông đã dắt xe qua đường và nhờ người sửa giúp. Trong lúc trò chuyện với nữ sinh, ông đã ấn tượng với vẻ trẻ trung, năng động của cô với mái tóc đuôi gà và tà áo dài trắng. Những hình ảnh đó gợi lại trong ông những kỷ niệm thời học sinh và giai điệu bài hát bất chợt vang lên trong đầu: “Này cô bé có mái tóc đuôi gà/ Đạp xe trên phố, phố đông người qua…”. Sau gần 30 năm ra mắt, ca khúc “Tóc em đuôi gà” đã được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, nhưng phiên bản do ca sĩ Quang Linh trình bày vẫn được đông đảo khán giả yêu thích nhất.
Những năm cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tiếp tục sáng tác, làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Năm 2023, ông đã phát hành một tập nhạc gồm 32 ca khúc viết về lực lượng vũ trang và 8 bài hát về tình yêu quê hương đất nước, gửi tặng các đơn vị, trường đào tạo sĩ quan và bộ đội biên phòng. Ông từng chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì vẫn được làm đúng nghề và càng hạnh phúc hơn khi được khán giả yêu thương, mời đi diễn”. Sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ và giới nghệ sĩ. Ông sẽ mãi được nhớ đến như một người nghệ sĩ tài hoa, một người lính mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước và con người Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress