Tháng 10 này, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức một loạt các dự án phim đa dạng thể loại, từ hài hước, tình cảm đến kinh dị và khoa học viễn tưởng, với sự tham gia của cả các diễn viên trong nước lẫn quốc tế.
**”Tay anh giữ một vì sao”**
Khởi chiếu từ ngày 3/10, bộ phim hài tình cảm “Tay anh giữ một vì sao” đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Kim Sung Hoo và hai diễn viên chính Lee Kwang Soo (Hàn Quốc) và Hoàng Hà (Việt Nam). Câu chuyện xoay quanh Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo), một ngôi sao Kpop bị mắc kẹt tại TP.HCM sau một buổi concert do trợ lý “cuỗm” mất hộ chiếu. Không tiền bạc, không giấy tờ tùy thân, anh buộc phải làm quen với cuộc sống bình dân nơi đây. Trong những tình huống dở khóc dở cười, anh gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Thảo (Hoàng Hà), một nhân viên phục vụ quán cà phê.

**”Cục vàng của ngoại”**

Ra mắt vào ngày 17/10, “Cục vàng của ngoại” thuộc thể loại gia đình, chính kịch, đánh dấu sự tái hợp giữa đạo diễn Khương Ngọc và diễn viên Việt Hương sau thành công của “Chị dâu” (2024). Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như Hồng Đào, Hữu Châu. Việt Hương vào vai bà Hậu, một người mẹ đơn thân tảo tần, sau khi nghỉ việc kế toán đã chuyển sang bán cà phê để nuôi con. Dù hết mực yêu thương con cháu, cách thể hiện tình cảm có phần bao bọc, áp đặt của bà Hậu lại gây ra những bất đồng trong gia đình. Hồng Đào thủ vai bà Khanh, hàng xóm của bà Hậu, một người làm nghề môi giới bất động sản. Bộ phim khai thác mối quan hệ giữa ba thế hệ, làm nổi bật sự khác biệt trong suy nghĩ và cách biểu đạt tình cảm giữa họ.

**”Chị ngã em nâng”**

Cũng khởi chiếu vào ngày 3/10, “Chị ngã em nâng” của đạo diễn Vũ Thành Vinh là một bộ phim thuộc thể loại gia đình, chính kịch. Lê Khánh lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh trong bộ phim này. Câu chuyện xoay quanh một gia đình làm nghề làm nhang truyền thống. Sau một biến cố lớn, Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho em trai. Khi trưởng thành, Thương thành đạt và mong muốn em trai đi theo con đường mà cô đã vạch sẵn. Tuy nhiên, sự kỳ vọng thái quá này lại trở thành áp lực, gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ chị em. Phim còn có sự tham gia của Uyển Ân và Quốc Trường, những người đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy cao trào mâu thuẫn.
**”Cải mả”**

Dành cho những khán giả yêu thích thể loại kinh dị, “Cải mả” sẽ ra rạp vào ngày 24/10. Phim do Thắng Vũ đạo diễn, khai thác đề tài cải táng (bốc mộ) truyền thống. Gia đình ông Quang (Hoàng Phúc) liên tục gặp phải những chuyện xui xẻo, khiến mọi người tin rằng đó là do việc cải táng mộ phần đã quá hạn. Bất chấp những mâu thuẫn nội bộ, các thành viên trong gia đình quyết định trở về quê để thực hiện nghi lễ cải táng đúng theo phong tục. Từ đó, họ phải đối mặt với những bí mật chưa được hé lộ trong gia đình.

**”Tron: Ares (Trò chơi ảo giác)”**

Đối với những người hâm mộ thể loại hành động, khoa học viễn tưởng, “Tron: Ares (Trò chơi ảo giác)” sẽ là một lựa chọn đáng chú ý. Khởi chiếu từ ngày 10/10, đây là phần ba của loạt phim “Tron”, do Joachim Rønning đạo diễn. Phim lấy bối cảnh thế giới ảo, nơi các chương trình máy tính được nhân hóa và hoạt động như con người. Nhân vật chính là Ares (Jared Leto), một siêu phần mềm do Julian Dillinger (Evan Peters) tạo ra, sở hữu năng lực chiến đấu vượt trội và khả năng tái sinh. Điểm mới của phần này là sự xuất hiện của các thực thể trí tuệ nhân tạo (AI) bước ra đời thực, gây ra xung đột với loài người.
**”Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3″**
Cũng ra mắt vào ngày 10/10, “Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3” là một bộ phim kinh dị đến từ Thái Lan, do đạo diễn Narit Yuvaboon thực hiện. Phim tiếp nối câu chuyện của gia đình Yak từ phần hai. Lần này, em út Yee đột ngột mất tích sau giờ học, buộc Yak cùng gia đình phải dấn thân vào khu rừng chết, nơi ẩn náu của những linh hồn quỷ dữ. Họ phải đối mặt với một thế lực tà giáo đứng sau vụ bắt cóc, và cùng nhau chiến đấu để giành lại sự sống cho em gái.
**”The Ugly (Nhân diện)”**
“The Ugly (Nhân diện)”, một bộ phim giật gân của đạo diễn Yeon Sang Ho, sẽ được công chiếu vào ngày 3/10. Phim được chuyển thể từ webtoon “Face”, kể về Im Yeong Gyu, một nghệ nhân khắc ấn khiếm thị. Ông có một người con trai tên Dong Hwan, nhưng người vợ đã mất tích nhiều năm. Sau 40 năm, hài cốt của bà được tìm thấy, làm dấy lên nhiều nghi vấn. Dong Hwan hợp tác với đạo diễn phim tài liệu Kim Su Jin để tìm hiểu sự thật về cái chết của mẹ mình.
**”Black Phone 2 (Điện thoại đen 2)”**
“Black Phone 2 (Điện thoại đen 2)”, một bộ phim giật gân, kinh dị do Scott Derrickson chỉ đạo, sẽ ra mắt vào ngày 31/10. Lấy bối cảnh bốn năm sau các sự kiện của phần đầu, Finn, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án liên quan đến tên sát nhân The Grabber, vẫn chưa thể thoát khỏi những ám ảnh. Em gái của cậu, Gwen, liên tục gặp ác mộng về chiếc điện thoại ma quái. Gwen kéo Finn đến một trại nghỉ đông, nơi cô phát hiện ra bí mật về kẻ phản diện.

**”Năm của anh, ngày của em”**

“Năm của anh, ngày của em”, một bộ phim kỳ ảo, tình cảm do Kung Siu Ping đạo diễn, sẽ ra mắt vào ngày 17/10. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của tài tử Hứa Quang Hán sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bối cảnh phim là một thế giới bị chia cắt bởi “bức tường trọng lực”, nơi thời gian trôi khác biệt ở hai bên: một bên thời gian trôi chậm, kéo dài thành một năm, trong khi bên kia chỉ gói gọn trong một ngày. Sự khác biệt này tạo ra những xung đột giữa các nhân vật chính.

**”Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương”**
Dành cho khán giả nhỏ tuổi, “Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương”, một bộ phim hoạt hình của đạo diễn Iran Mohammad Kheyrandish, sẽ ra rạp vào ngày 3/10. Câu chuyện xoay quanh một cậu bé được muôn loài yêu mến, luôn tự hỏi về nguồn gốc của mình. Khi cậu chưa kịp tìm ra câu trả lời, kẻ thù của cậu đã tạo ra một con quái vật cua khổng lồ, đe dọa sự an toàn của đại dương. Cậu bé cá heo cùng bạn bè phải sát cánh bên nhau để bảo vệ thế giới và khám phá ra sự thật về thân thế của mình.

**”Good Fortune (Vận may)”**
“Good Fortune (Vận may)”, một bộ phim hài, hành động do Aziz Ansari thực hiện, dự kiến khởi chiếu vào ngày 17/10. Phim kể về Gabriel (Keanu Reeves), một thiên thần hộ mệnh tốt bụng nhưng vụng về. Với mong muốn chứng minh rằng tiền bạc không phải là chìa khóa cho mọi vấn đề, anh đã hoán đổi số phận với một nhân viên văn phòng và một tỷ phú. Tuy nhiên, sự can thiệp này đã khiến anh mất đi đôi cánh và phải sống như một người bình thường. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra, mang đến những bài học về tham vọng, tình bạn và ý nghĩa thực sự của vận may.
Với sự đa dạng về thể loại và sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng, các bộ phim ra mắt trong tháng 10 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh phong phú và đáng nhớ.
Admin
Nguồn: VnExpress