Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo số lượng học sinh bị vùi lấp trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java đã tăng lên 91 em, so với con số 65 được công bố trước đó. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng thông tin điểm danh và các báo cáo từ phụ huynh.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 29/9, khi một tòa nhà tại trường nội trú Al Khoziny bất ngờ đổ sập trong lúc các học sinh đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Phần lớn nạn nhân là các nam sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17. May mắn thay, các nữ sinh cầu nguyện ở khu vực khác của tòa nhà đã an toàn thoát nạn.
Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất ba học sinh đã thiệt mạng và khoảng 100 em khác bị thương. Lực lượng cứu hộ xác định còn ít nhất 6 học sinh vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 300 nhân viên cứu nạn đang chạy đua với thời gian để giải cứu các em, song công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do các khối bê tông lớn và kết cấu công trình chênh vênh, có nguy cơ sập đổ.

Mặc dù có sẵn thiết bị hạng nặng, nhưng chúng không được sử dụng để tránh gây ra các vụ sập thứ cấp, đe dọa tính mạng của cả nạn nhân và lực lượng cứu hộ. Thay vào đó, oxy, nước và thực phẩm đã được cung cấp cho các học sinh bị mắc kẹt thông qua các khe hẹp.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Đông Java, tòa nhà bị sập vốn là một sảnh cầu nguyện hai tầng. Tuy nhiên, trường đã tiến hành xây dựng thêm hai tầng mà không có giấy phép xây dựng. Sự việc xảy ra khi đang đổ bê tông ở tầng 3 vào khoảng 15h ngày 29/9. Có vẻ như nền móng cũ không đủ khả năng chịu tải trọng của công trình mới, dẫn đến vụ sập đáng tiếc. Hiện tại, giới chức đang mở rộng điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ việc này.
Admin
Nguồn: VnExpress