Tôi năm nay 30 tuổi và đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 7. Từ khi bắt đầu thai kỳ, tôi luôn cảm thấy ham muốn tình dục trỗi dậy mạnh mẽ. Trong ba tháng đầu, dù ốm nghén nặng, ăn uống và sinh hoạt khó khăn, tôi vẫn luôn khao khát gần gũi chồng. Trước khi mang thai, tôi chưa từng trải qua tình trạng này. Vì chồng tôi không khỏe trong chuyện ấy, tôi ngại ngần không dám chia sẻ, dẫn đến việc cả tháng vợ chồng chỉ gần gũi một, hai lần. Trong khi đó, gần như ngày nào tôi cũng có nhu cầu và thường tự giải quyết một mình.

Tôi biết rằng phụ nữ mang thai cần hạn chế quan hệ tình dục. Tôi đã đọc được thông tin về việc đạt cực khoái có thể gây ra các cơn co thắt tử cung, dẫn đến nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non. Điều này khiến tôi rất lo lắng, nhưng không hiểu sao ham muốn vẫn luôn thôi thúc. Dù đã cố gắng xem phim, đọc báo và duy trì lối sống lành mạnh, mọi nỗ lực đều không hiệu quả. Tôi từng hy vọng cảm giác này chỉ là tạm thời khi mới mang thai, nhưng nó đã kéo dài gần 7 tháng và ngày càng tăng lên.
Vài tháng gần đây, sức khỏe của chồng tôi không tốt nên chúng tôi hoàn toàn không gần gũi. Hằng ngày, tôi luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về chuyện đó, thậm chí mơ thấy cả trong giấc ngủ. Nếu không tự thỏa mãn, tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu và không thể ngủ được. Tôi thực sự khổ sở với tình trạng này. Trong khi nhiều người mang thai thèm ăn uống, tôi lại thèm chuyện ấy. Tôi ước có cách nào để trở nên lãnh cảm, giúp thai kỳ của tôi được an toàn tuyệt đối. Tôi muốn hỏi những người mẹ đã từng mang thai, có ai gặp tình trạng tương tự không? Những tháng gần sinh có gần gũi chồng không? Có cách nào để giảm ham muốn trong tình huống của tôi hiện tại? Xin cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress